Chuyện vui đặt cái nick cho con


Hồi mang bầu, Xuyến nghén bưởi. Vì thế, khi con gái chào đời, Xuyến gọi yêu con là ‘Bòng’ (cách người ở quê cô vẫn gọi quả bưởi), gợi nhớ món mẹ thèm khi nghén.


Cũng bị “cái bầu” hành nhưng thèm thịt chó nên khi đẻ con gái đầu lòng, Giang (Hà Đông, Hà Nội) gọi yêu con là Cún.


Còn Hảo (quận Long Biên, Hà Nội) lúc “nghén ngẩm” chỉ kết mỗi món ômai mơ, mận, sấu, me... chua chua, ngọt ngọt. Vì thế, ngay từ lúc con còn nằm trong bụng mẹ, ngày nào Hảo cũng gọi và trò chuyện: “Me của mẹ đang làm gì rồi?”. Gọi mãi thành quen nên khi bé nhà Hảo vừa chào đời, tên khai sinh chưa có nhưng nick name “Me” thì đã được bố mẹ gọi từ lâu.


Chồng của Ngà (Bắc Ninh) đặt nick cho con là Voi, bởi đơn giản hai mẹ con sẽ hợp thành “Ngà Voi”. Cũng đặt nick cho con xuất phát từ cái tên của bố mẹ, thậm chí ông bà là vợ chồng Hạnh (quận Tân Bình, TP HCM). Chồng Hạnh tên Tiến nên ông bà ngoại thích gọi cháu là “Tiền”, gọi cả bố và con là “Tiền Tiến” cho vần.


Anh Châu (quận 3, TP HCM) có cậu con trai mới chào đời được cả nhà gọi là Nghé vì: “Châu bố đẻ ra Nghé con là đúng rồi”. Còn bố chồng Mai (Hải Phòng) có tên là Công nên khi cháu trai vừa ra đời, ông bà nội gọi vui là “thằng Cốc” luôn.


Nhìn vào đặc điểm bên ngoài để chọn nick cho con cũng là cách được nhiều phụ huynh yêu thích. Cả nhà An (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thấy bé gái mới sinh nhà mình mà bàn tay đã thon, dài như búp măng nên gọi là “Măng”.


Còn bé gái nhà Na (Việt Trì, Phú Thọ) có đôi mắt đen láy như hạt nhãn nên được gọi là Nhãn. Trong khi đó, cu con nhà Huyền (Thanh Hóa) vì có vóc dáng nhỏ bé, thon thon như cái phích nên gọi là cu Phích.


Theo Ngọc Bình


Mevabe


http://tintuconline.com.vn/vn/********/499425/index.html