- “Nhiều người Việt Nam trầm trồ và nghĩ bé gái 5 tuổi thật may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có. Tôi không nghĩ vậy”, nữ nhà văn Tâm Phan chia sẻ.
Tài sản dành cho con là tri thức, là tuổi thơ và sự hồn nhiên vốn có của 1 đứa trẻ. |
Chiếc ba lô tự trang trí độc nhất vô nhị của bé Jenna. |
Với chương trình học như vậy trường được coi là đỉnh cao của giáo dục, số 1 thế giới hiện nay, nhưng cũng là trường học dành cho con các triệu phú/tỉ phú, ngay cả với người Thụy Sĩ.
Tâm Phan


Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
Đây chị:
Mình thấy chị TP đi quá đà vào vụ này quá, cứ dìm hàng người...
Thật ra mình không biết cái "Phe theo thì lại bảo người xài đồ hiệu là tinh tế, đẳng cấp, thẩm mỹ...
Thanks all.
Con mình 2 đứa con trai mà lúc nào mình cũng...
Avalanche viết hay. Còn Tâm Phan chỉ giỏi đánh đu cột điện để nâng tầm bản thân. Do đó nói j...
Cho con xài túi Hermes có tốt không?
Hay
Cho con xài balo 10$ có tốt...
Không hiểu chị có ý gì nhưng cái đoạn chị nói học cùng tỷ phú...