Thomas Daigle sống tại bang Massachusette (Mỹ) vừa thanh toán một khoản thế chấp mua nhà bằng 62.000 đồng xu cân nặng hơn 340 kg. Số xu này ông phải mất 35 năm mới tiết kiệm đủ.
Việc này khiến ngân hàng quá sức ngạc nhiên tưởng như một chuyện đùa. 35 năm trước, sau khi ký khoản thế chấp với ngân hàng, ông Daigle thấy một đồng xu rơi trên mặt đất. Thế là ông hạ quyết tâm sẽ trả khoản thế chấp đó bằng tiền xu.
Điều này có vẻ khó khăn nhưng ông đã thực hiện được. Với số xu khổng lồ, không chỉ Daigle mất thời gian cuộn chúng lại mà việc tháo cuộn xu và đếm chúng cũng khiến ngân hàng mất hai ngày.
Ông Daigle rất tự hào với khoản tiết kiệm của mình: "Tôi cứ tiết kiệm không mệt mỏi, không gì kiên trì bằng tiết kiệm tiền xu cho một khoản vay thế chấp. Sự kiên trì này dạy tôi về giá trị đồng tiền, và dạy cả về tính kỷ luật nữa", ông Daigle nói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1