(VTC News) – Thi thể của anh Đồng được phát hiện trên giường nhà chị Loan lúc rạng sáng.
Theo lời chị Nguyễn Thị Loan (43 tuổi – trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trình báo với công an xã, khoảng 3 giờ sáng ngày 1/5, chị đi bốc sò thuê nhưng không thấy có dấu hiệu của sự đột nhập của người lạ.
Đến khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, chị trở về nhà và phát hiện anh Lê Hữu Đồng (44 tuổi - trú xóm 17, xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu) nằm chết trên giường.
Đám tang anh Đồng được diễn ra chiều ngày 1/5
Ngay sau khi xảy ra sự việc, người nhà anh Đồng xin đưa thi thể về mai táng và không yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ nguyên nhân. Cũng chính vì điều này mà nhiều người dân nơi đây đã truyền tai nhau thông tin, anh Đồng tử nạn do “ăn vụng” bị phong hàn.
Được biết, chồng chị Loan mất sớm và hiện chị phải gánh vác công việc bên nội. Còn anh Đồng đã có vợ và 2 người con, vợ anh Đồng đang đi lao động ở nước ngoài.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Kinh nghiệm của cụ em dạy các bà dâu, con gái nè : Luôn luôn có 1 cái kim băng...
Thế này thì có lẽ đi đâu tớ cũng phải hỏi cho kỹ kẻo nhầm chỗ làm hàng xóm của mấy bà Oép Tê...
Nè...nghe có vẻ hài nhưng là thật đó, nhớ lời tui nói đi nha :Battin ey::Battin ey:
Khoa học thường thức mà...
Dạ...miết là để kiểm tra trước khi hành sự bác ạ, lúc đó đã...
Miết tay như thế xong là...
Eo oi, chân...