TPO - Sau khi bơi một đoạn khá dài, cụ Rùa bắt gặp một xác mèo chết, có thể do quá đói nên cụ đã "chén" cả con mèo trong sự chứng kiến của hàng ngàn người dân.
Xác con mèo đen chết nằm sát bờ gần ngã tư phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Cụ Rùa bơi vào tìm thấy liền ăn luôn cả con mèo. Tuy nhiên, nước hồ quá bẩn, cùng với xác mèo chết thỉnh thoảng bốc mùi lên rất khó chịu. Nhiều người cảm thấy ghê rợn mỗi khi thấy lòng mèo và da nổi lên. Thỉnh thoảng cụ lại nổi lên như để hít thở. Cụ ăn trong gần hai tiếng đồng hồ, sau đó quanh quẩn một vòng ngước nhìn mọi người rồi lại bơi ra giữa hồ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Cụ không...
Ờ, e đọc đoạn này cũng suýt tưởng là về nơi an nghỉ cuối cùng. Khớ...
@mẹ nào nói ngta là...
Sao mà phải cúng với tế?
Làm thì làm luôn cho rồi
Nhưng mà lại dời ngày cứu lại rồi còn đâu
:100::100::100:
Sao câu này nghe giống .... ...
Chết vì bẩn vs chết vì đói, biết chọn cái nào?
Nếu ở Ai Cập, chắc cụ được nếm thịt lão đại tỷ phú Mu 3...
- Hai lần Hà Nội dự kiến đưa Rùa Hồ Gươm lên cạn chữa thương đều thất bại, vì...
nãy em đùa thế mà...