(VietNamNet) - Sáng nay, người dân khu Bán đảo Linh Đàm bàng hoàng chứng kiến cảnh cháu bé 4 tuổi rơi từ ban công tầng 11 xuống đất.
Nơi cháu bé rơi là nhà khu NƠ 9 Tập thể Bán đảo Linh Đàm. Bố mẹ cháu là Quang và Huệ, làm cùng công ty xây dựng, do cả hai đi làm sớm nên để cậu con trai duy nhất tên Phúc ở nhà với oshin.
Trong lúc người giúp việc đi chợ, cháu bé ra ngoài ban công leo lên ghế (được cho là dùng để phơi đồ), và ngã khỏi lan can ban công.
Ở khu Linh Đàm, nhà nào cũng có một ban công phơi đồ, đây là lời cảnh báo sự nguy hiểm rình rập, nhất là với những gia đình có trẻ con.
Tiếp tục cập nhật...
Phạm Hải
Đọc xong mà mình run cả người. Thương cháu bé quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Theo nguồn tin em được biết do cháu bé có thói quen trèo qua lan...
Xin chia sẻ cùng gia đình bé nỗi đau này. Cầu mong cho con có một giấc...