Vụ tai nạn thương tâm xảy ra lúc 17 giờ 30 ngày 9-12 tại đường hẻm giao với quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (TPHCM) làm bé Võ Nguyễn Phương Nghi (SN 2009) chết tại chỗ.
Ngồi vật vờ cùng chồng trước nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức chờ nhận xác con, chị Nguyễn Thị Kiều Tâm (SN 1984) kể chiều nay, khi vừa cho bé Nghi ăn cơm xong, chị để bé ngồi chơi trước tiệm tạp hóa gần chợ Bình Triệu.
Trong lúc ba của bé Nghi đứng dậy bán hàng cho khách thì bất ngờ bé chạy ra đường. Cùng lúc này, xe du lịch loại 16 chỗ từ hướng quốc lộ 13 chạy với tốc độ rất nhanh rẽ vào, tông trực diện làm cháu bé chết tại chỗ.
Theo nhiều người chứng kiến vụ việc, mỗi chiều, xe du lịch này chạy vào hẻm gửi xe và thường đi ngược chiều ở đầu dải phân cách từ hướng Bình Dương về thay vì phải chạy đến ngã tư Bình Triệu vòng lên. Cũng vì thế nên tài xế chạy rất nhanh vào hẻm để tránh bị CSGT thổi phạt.
Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế đã đến công an phường Hiệp Bình Chánh trình diện.
Được biết, hoàn cảnh vợ chồng chị Tâm rất khó khăn nên phải gởi con nhờ bà ngoại ở Sóc Trăng nuôi giúp. Mới đây, do quá nhớ con, hai vợ chồng đã đưa bé Nghi lên chơi thì xảy ra tai nạn thương tâm này.
Tối cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể bé về quê nhà an táng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chết mẹ nó rồi...
1. Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp năm Dần, Mão, Thìn thì có Tam...
Đúng thế, không vô tâm thì ở đâu mà...
Đau thì vẫn đau, nhưng vô tâm thì vẫn phải trách thôi....
Mới hôm qua mình bị hai lần xém nữa cũng "hốt" 3 em bé độ chừang 3-4 tuổi.
Sáng, đang chạy thì bất chợt...
Bác à, sao bác lại trách cha mẹ vô tâm vô ý...
nglớn thật bất cẩn