Khi được 16 tháng thì bé biết đi trong vòng 1 tháng bé ko đi nữa từ đó không đi lại luôn sau đó ra bệnh viện tại Đà Nẵng khám bác sỹ không biết bé bệnh gì và cứ uống thuốc 1 time thì bé nghiện thuốc thấy thuốc thèm uống, bé này con của bạn mình , khi bạn đưa con vào sài Gòn khám bác sỹ kết luận xương thuỷ tinh đụng vào là vỡ, do để thiếu canxi tuột canxi lâu mà gia đình không hề biết, khi biết tin bé mất hai hàng nước mắt mình cứ chảy thương bé quá mới có hơn 2 tuổi thôi, bé lại rất miệng lưỡi ăn nói nhìn thấy thương lắm, trước khi mất bé ăn hết cháo gọi ba mẹ rất nhiều, giá như chữa trị bé kịp thời thì đâu đến nỗi bé phải ra đi, mình càng nghĩ càng thương con mình lại mắc nhiều bệnh giừo nhất định mình phải bỏ time và công sức để chạy chữa cho con để viêm phổi , viêm bang quang lâu quá cũng sợ đường ruột kém hấp thu đi cầu luôn phân lỏng các mẹ có cách nào giúp mình vượt qua , mình khổ tâm lắm .