Cặp vợ chồng già 70 tuổi ăn cắp và sự tàn nhẫn của đám đông


Đoạn clip về cặp vợ chồng già móc túi giữa chợ Phú Thọ bị người dân bao vây, đánh đập đang được chia sẻ trên mạng gây xôn xao và tranh cãi kịch liệt.


Vài giờ trước, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip được quay lại tại chợ Phú Thọ gây xôn xao bởi sự việc một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi móc ví cướp tiền.


Đoạn clip dài 7 phút ghi lại cảnh 2 kẻ trộm già nua bị người dân trói tay và dắt đi khắp phố, nạn nhân bị móc ví không ngừng chửi bới, to tiếng và nặng tay ra những cú đòn trời giáng vào cặp vợ chồng già.


Đám đông bao vây đánh đập hai vợ chồng già tàn nhẫn


Buộc dây kéo đi khắp khố


Rất đông người chứng kiến, thậm chí dùng xe máy để theo dõi sự việc. Tuyệt nhiên, không một ai lên tiếng bênh vực.


Mặc cho ông già đau đớn đến rơi nước mắt, đứng không vững, đám đông vẫn không thương xót, thản nhiên dùng dây trói kéo đi khắp phố.


Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng đã gây ra nhiều luồng tranh cãi trái chiều. Nhiều người cho rằng hành động "xử phạt" kẻ trộm như trên của đám đông là quá tàn ác và thiếu tình người.


Ông lão vừa đau đớn, vừa bước từng bước khó nhọc trên đường


Lần đầu tiên, kẻ trộm nhận được sự thương xót, cảm thông của rất nhiều người. Lần đầu tiên, người đáng bị lên án không phải là kẻ trộm mà chính là hành động dã man, tàn nhẫn của nạn nhân. Và đây cũng là lần đầu tiên, hung thủ khiến người xem phải rơi nước mắt vì quá đáng thương.


Phản ứng về sự việc trên, một cư dân mạng nêu quan điểm: "Một người khỏe mạnh đáng tuổi con cháu mà đi đánh 2 ông bà già. Người ta dù có lỗi thật nhưng hành xử kiểu đấy chả còn chút tình người. Lại thêm thằng quay phim cười trên hoàn cảnh trớ trêu của người khác, liệu có thấy hay ho không? Nói chung là cảm thấy buồn cho xã hội này!"


Một bình luận khác tỏ ra bức xúc: "Xót qúa, tại sao họ không hành xử một cách có văn hóa, có đạo đức một chút thì hay hơn. Khi có chuyện gì xảy ra không cần biết nhào vô đánh người trước đã không cần biết đúng sai như vậy, cảm thấy tính người bị mục rửa."