Đang đi bộ cùng bà thì bé Anh Nhi (11 tuổi, Thanh Hóa) bị ôtô đâm khiến phần bụng bị dập nát. Các bác sĩ đã cứu được tính mạng trẻ, nhưng cái khó là tạo hình thế nào để thay thế cả mảng cơ bụng bị mất, tử cung hầu như không còn.
Bệnh nhi đang điều trị tại khoa Phẫu thuật Nhiễm Khuẩn, Bệnh viện Việt Đức. Sau 3 tuần cấp cứu, tình trạng bệnh vẫn nặng dù trẻ tỉnh táo.
Tiến sĩ Nguyễn Đức Chính, Chủ nhiệm khoa cho biết, trước đó, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng huyết áp tụt, đứt thành bụng, dập nát toàn bộ đại tràng, chấn thương thận phải, vỡ bàng quang, tử cung và phần phụ... Các bác sĩ đã phải cắt toàn bộ đại tràng, khâu trực tràng, phần tử cung còn lại...
Hướng điều trị hiện nay là nuôi dưỡng thật tốt để trẻ lên cân, sau đó sẽ mời các chuyên gia đến hội chẩn. Ảnh: N.P.
"Đến lúc này, có thể khẳng định là cứu sống được trẻ nhưng tương lai còn rất khó nói, cần phải tạo hình lại thành bụng nhưng chưa biết theo hướng nào. Bệnh nhân bị mất cả da, cơ bụng", tiến sĩ Chính nói.
Theo ông, nếu đắp da mà không có cơ thì sẽ rất bất tiện cho trẻ mỗi khi đi lại. Còn nếu để lâu quá mới đưa phần cơ quan bị lộ ra ngoài vào thì có thể gây hội chứng chèn ép, không thích nghi được. Đây chính là vấn đề nan giải. Vì thế, hướng điều trị hiện tại là nuôi dưỡng tốt cho bệnh nhi, vì trẻ khá gầy, sau đó mời chuyên gia đến để xem hướng xử lý tiếp theo sẽ như thế nào.
Bên cạnh đó, bé Nhi cũng bị mất cả bàng quang, hầu như không còn tử cung nên khả năng sinh con về sau hầu như không có. Vấn đề đáng lo ngại nữa là tâm lý của bệnh nhân, cháu còn nhỏ lại bị thương nặng. Hiện cháu cứ ăn vào là nôn.
"Lúc này gia đình chỉ biết trông cậy hết vào các bác sĩ và hy vọng. Nhìn con nằm trên giường bệnh, cứ ăn vào được một ít là nôn mà tôi đau như đứt từng khúc ruột. Máy hôm trước, con liên tục kêu đau, hầu như không ngủ được. Mà cháu ham học lắm, hôm trước mổ hôm sau tỉnh, cháu đã đòi về để còn kịp thi học kỳ", chị Ngọc, mẹ bé Nhi nghẹn ngào nói.
Trong năm ngoái, Bệnh viện Việt Đức cũng từng thay thành bụng nhân tạo cho một bé trai 7 tuổi, ở Phú Thọ, bị tai nạn giao thông. Khi đó, các bác sĩ đã phải vá những miếng black (thành bụng nhân tạo) cỡ nhỏ lại để vừa với phần bụng hở của bệnh nhi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nguyền rủa thằng lái xe ô tô.
Nhìn khuôn mặt cháu rất sáng sủa, thông minh. Không biết sẽ điều trị thế nào đây.