Buồn vì con bị xâm hại, mẹ cho con ăn cháo độc để cùng chết
Do hoàn cảnh khó khăn cùng nỗi buồn con gái bị xâm hại, chị Dung cùng con đã ăn cháo có độc để tự tử.
Chiều 23/10, người dân thôn 5 (xã Hải Xuân, TP Móng Cái, Quảng Ninh) đã phát hiện xác hai mẹ con chết trong nhà, liền báo cho cơ quan công an.
Nạn nhân là chị Phạm Thị Dung (sinh năm 1964) và cháu Trần Thị Thương (sinh năm 2004, trú tại thôn 5, xã Hải Xuân). Hai bát cháo có độc tố tìm thấy tại hiện trường. Hai nạn nhân được cho là đã ăn cháo vào tối ngày 22/10.
Trước đó một tháng, cháu Thương là nạn nhân của một vụ dâm ô. Chị Dung có hai người con và đã ly dị chồng. Cháu Thương ở với mẹ và là học sinh lớp 4 trường tiểu học Hải Xuân.
Theo người nhà chị Dung, thời gian gần đây do hoàn cảnh khó khăn cùng nỗi buồn con gái bị xâm hại, chị có nhiều biểu hiện bất thường. Nhiều khả năng, đây là lý do chị Dung đã trộn chất độc vào cháo để cho con cùng ăn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không ở trong hoàn cảnh đó thì không nên và cũng không thể phán xét...
Cụ Nam Cao ơi, sao cụ không truyền nghề cho con...
- Khổ quá ! Thật xót xa ... người mẹ thật cạn nghĩ ! :(
---> Cái thằng đốn mạt nào đó chắc chắn sẽ gặp quả báo !!!