Cảm mến nhau qua cái nhìn đầu tiên, một thời gian sau, Nguyễn Ngọc Diệp (Nga Sơn, Thanh Hoá) trở thành người yêu của chàng doanh nhân người Nhật điển trai. Đám cưới linh đình được tổ chức trong sự chúc phúc của bạn bè, người thân. Thế nhưng, 2 tuần sau ngày cưới, Ngọc Diệp quyết định ly hôn chồng trong sự cay đắng, tủi nhục.



Tình yêu xuyên biên giới



Theo lời kể của luật sư Hoè, Trưởng văn phòng luật Interla (phố Vọng, Hà Nội), Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1987, Nga Sơn, Thanh Hoá) là một cô gái khá xinh đẹp. Nhìn Diệp, bất kể người đàn ông nào cũng đem lòng yêu mến. Ngoài những nét đẹp trời phú, Diệp còn được mọi người yêu mến bởi trí thông minh, sự sắc sảo và nghị lực phi thường ở cô.



Diệp sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ cô là những người nông dân hiền lành, lương thiện, quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Thương con, cha mẹ Diệp luôn bảo nhau, phải cố gắng làm lụng để cho hai chị em Diệp được học hành đến nơi, đến chốn. Cảm tấm lòng của cha mẹ, Diệp luôn cố gắng phấn đấu, gần như năm học nào, cô cũng dẫn đầu lớp về thành tích học tập, khiến cha mẹ hài lòng. Đi đâu, họ cũng nhận được cái nhìn đầy ngưỡng mộ. Đặc biệt là ngày Diệp nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Thương mại (Hà Nội).





Ly hôn sau 2 tuần làm đám cưới. Ảnh minh họa.



Mang theo niềm hy vọng của cha mẹ, Diệp luôn tự nhủ phải cố gắng học tập. Ngoài những giờ lên giảng đường, Diệp tranh thủ những lúc nhàn rỗi đi làm thêm, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho cha mẹ. Trong thời gian này, Diệp tình cờ quen Takahiko (SN 1980, người Nhật Bản. Takahiko sang Việt Nam đã được gần 3 năm. Hiện tại, anh là Giám đốc chi nhánh của công ty bất động sản Nhật tại Việt Nam).



Sau cái nhìn đầu tiên, Takahiko lân la làm quen cô gái Việt dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp mang tên Ngọc Diệp. Để lấy lòng người đẹp, chàng trai si tình Takahiko không ngần ngại chiều theo những sở thích của nàng. Có thể nói, trong mắt Diệp, Takahiko là một chàng trai tốt bụng, tâm lý và rất ga lăng. Diệp yêu Takahiko. Thế nhưng mỗi lần chàng ngỏ lời cầu hôn, cô đều từ chối vì lo lắng chuyện khác phong tục, tập quán, khác cả lối sống... Nhưng rồi khi ra trường, đi làm được gần một năm, Diệp cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Takahiko.



Ly hôn sau 2 tuần cưới



Nói đến đây luật sư Hoè bảo: "Sau khi được cha mẹ đồng ý, Diệp gọi điện cho tôi nhờ tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài cùng các quyền lợi liên quan đến tài sản hình thành trong hôn nhân như nhà ở, vấn đề định cư... Hai người quyết định tổ chức lễ cưới ở Việt Nam. Cũng từ quyết định này, bi kịch bắt đầu xảy ra”.



Theo phong tục, tập quán của người Nhật, khi đi lấy chồng, người con gái phải có của hồi môn. Bên cạnh đó, cô dâu cũng phải tự mình chuẩn bị lễ ăn hỏi, quà cáp cho gia đình nhà gái. Nghe Takahiko nói vậy, Diệp rất buồn và lo lắng bởi cô vừa ra trường, gia cảnh lại nghèo khó. Bên cạnh đó, chú rể còn yêu cầu những chi phí khi tổ chức đám cưới tại quê Diệp cô cũng phải tự lo, Takahiko sẽ lo tiệc liên hoan bạn bè, khách khứa tại Hà Nội. Càng cận ngày cưới, Diệp càng héo hon vì lo lắng, không biết phải lấy tiền đâu để lo chi phí cho đám cưới. Yêu Takahiko, muốn sống trọn đời với anh, Diệp tự động viên mình cố gắng vượt qua.



Tiếp đó Diệp lại nhận thêm cú bồi về viễn cảnh sống chung của hai người sau này. Theo đó, khi chung sống, mọi chi phí trong quá trình chung sống như thuê nhà, mua sắm, ăn uống phải được thực hiện bằng hoá đơn và được coi là chi phí chung. Ngược lại, những chi phí nào không có hoá đơn thì không được chấp nhận là chi phí chung gồm: Tiền, quà cáp biếu xén bố mẹ vợ, tiền tiếp khách. Thực tế, trong xã hội văn minh, đây là những yêu cầu chính đáng, là cách quản lý chuẩn mực nhưng đám cưới lại được tổ chức tại Việt Nam, điều này khiến Diệp nản lòng.



Diệp càng buồn hơn khi yêu cầu chính đáng được về Nhật ra mắt bố mẹ chồng theo tập quán của cô dâu Việt cũng không được Takahiko đáp ứng. Anh bảo như thế sẽ tốn kém, hãy đợi đến Giáng sinh về chào một thể. Diệp nghĩ đến ý định huỷ đám cưới khi chỉ còn gần một tuần, đám cưới sẽ diễn ra. Gọi điện cho cha mẹ để kể về quyết định của mình, cái Diệp nhận được là sự phản đối kịch liệt. Họ hàng, làng xóm đã được mời dự đám cưới, nếu Diệp huỷ hôn, cha mẹ cô không còn mặt mũi nào để nhìn ai. Bởi ở quê, chuyện huỷ đám cưới là chuyện lớn. Trước búa rìu dư luận, mẹ Diệp chỉ biết bảo con: Hãy tổ chức đám cưới theo đúng lịch, cưới xong, không ở được với nhau thì bỏ. Thương cha mẹ, Diệp nhắm mắt tổ chức lễ cưới cho qua chuyện. Cô hy vọng sau khi kết hôn, Takahiko sẽ thay đổi lối sống cho phù hợp ở Việt Nam.



Đám cưới diễn ra trong không khí tưng bừng, rộn ràng. Cô dâu xúng xính trong chiếc áo cưới màu trắng tinh khôi, khoác tay chú rể bước đi trong những tiếng chúc mừng của họ hàng, lối xóm. Hạnh phúc chưa kịp nảy nở, ngày thứ ba sau đám cưới, vợ chồng Diệp bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Là doanh nhân, tiền rủng rỉnh đầy túi, thế nhưng Takahiko chi ly từng khoản chi phí trong cuộc sống chung. Anh luôn yêu cầu vợ mua gì cũng phải có hoá đơn nộp cho mình vào cuối ngày. Thấy Diệp không làm được điều ấy, anh ta quyết định mình sẽ quản lý tiền bạc của hai vợ chồng. Tức nước vỡ bờ, Diệp làm rõ mọi chuyện với chồng. Mâu thuẫn xảy ra, Takahiko bỏ ra ngoài, không trở về nhà, đồng thời báo luôn cho cô quyết định huỷ bỏ bữa tiệc liên hoan mời bạn bè của hai vợ chồng ở Hà Nội. Nghe điện thoại xong, Diệp chỉ biết gục mặt xuống, khóc.



Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu thật đúng với Diệp. Diệp nghĩ mình là một cô gái hạnh phúc khi lấy được người chồng ngoại quốc, thành đạt, giàu có và tâm lý. Cô không ngờ mọi thứ thay đổi 180 độ khi đám cưới bắt đầu được dự tính. Hai tuần sau ngày cưới, Diệp quyết định làm đơn ly hôn chồng sau khi nghe anh yêu cầu cô phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền đặt tiệc chiêu đãi bạn bè.



Trước khi bước chân ra khỏi cuộc đời của Takahiko, Diệp đã dùng toàn bộ số tài sản nữ trang, xe máy và tiền mừng đám cưới của cả hai trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là những món quà Diệp nhận được từ chồng trong quá trình tìm hiểu, yêu nhau. Còn toàn bộ số tiền mừng cưới, Diệp dùng để thanh toán cho các khoản chi phí tổ chức đám cưới mà người chồng bắt cô chịu trách nhiệm". Kể đến đây, luật sư Hoè bảo: "Kết cục bi kịch của tình yêu xuyên biên giới là ly hôn. Hai người sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, thế nhưng không biết vết thương lòng bao giờ mới lành khi hạnh phúc tan vỡ vì những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống."



Ảo vọng



Ngày Diệp mang Takahiko về nhà, bố mẹ cô ngỡ ngàng, sửng sốt. Họ không nghĩ người Diệp yêu thương lại là người nước ngoài. Bố mẹ cô phản đối. Thay vì niềm nở, vui vẻ với con rể tương lai, họ tiếp đón bằng thái độ dửng dưng, xa lạ. Sau những cố gắng thuyết phục, cuối cùng Diệp cũng được bố mẹ chấp nhận cho lấy Takahiko.



Hồng Mây


http://www.doisongphapluat.com/gia-dinh/bi-hai-thieu-nu-xu-thanh-bo-chong-nhat-sau-2-tuan-cuoi-a16001.html