Bị ép lấy chồng rồi chết oan uổng trên đất Hàn


Cập nhật lúc :9:24 AM, 24/07/2010


Bị ép lấy chồng Hàn Quốc, cô gái quê tỉnh Tây Ninh chưa kịp quen với phong tục quê chồng đã chết oan. Nhưng mãi đến 4 năm sau, người mẹ nghèo mới có tiền sang “xứ kim chi” nhận nắm tro hài cốt của đứa con bất hạnh.


Những ngày này, khi dư luận chưa hết bất bình về câu chuyện cô dâu T.T.H.N ở Cần Thơ bị đánh chết sau một tuần theo chồng về Hàn Quốc, thì câu chuyện thương tâm của bà mẹ nghèo Phạm Thị Yến, 56 tuổi, ngụ ấp Trường Ân, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, Tây Ninh, lặn lội xuống TP HCM, mong tìm ra kẻ bất lương đã dụ dỗ con bà đi lấy chồng Hàn Quốc, để tố cáo về hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp làm không ít người đau khổ, dày vò. Tuy nhiên, đến nay bà Yến vẫn chưa lần ra manh mối và vẫn ôm trong lòng nỗi uất hận không nguôi.


Đột ngột lấy chồng…


Trong căn nhà tạm bợ, bà Yến buồn bã kể lại bi kịch lấy chồng Hàn Quốc của con mình. Vợ chồng bà ly hôn và bà phải nuôi ba người con, trong đó có cô con gái Ngô Thùy Quyên, SN 1983. Quyên xinh đẹp, hiền lành, nhưng vì học chưa hết cấp 2 nên xin làm công nhân may ở một xí nghiệp trong tỉnh. Tuy cuộc sống thiếu trước hụt sau, nhưng gia đình của mẹ con bà luôn đầy ắp tiếng cười. Một buổi sáng tháng 8/2004, như mọi ngày, Quyên chào mẹ để đi làm. Nhưng sau đó mấy ngày liền không về nhà. Trong khi bà chạy đôn chạy đáo tìm con thì có người gọi điện về, báo rằng Quyên đã được “chấm” trong một đợt tuyển chọn lấy chồng Hàn Quốc ở TP HCM. Hiện Quyên đang bị giữ lại trong một khách sạn ở thành phố, không về nhà được, và yếu cầu bà đến TP HCM để dự đám cưới.



Cô dâu Quyên trong ngày hôn lễ.



Bà Yến nói trong nước mắt: “Trước sự việc đã rồi, tôi chỉ biết ký tên gả con, với mong muốn nó sẽ sung sướng”. Đám cưới được tổ chức ở một căn nhà nằm sâu trong con hẻm nhỏ, mà bà chỉ nhớ là ở cầu Tham Lương (quận Tân Bình, TP HCM- PV) quẹo vô. Ở đó không chỉ đám cưới con bà mà còn có cả chục đám cưới khác được tổ chức cùng lúc. Đám cưới đơn sơ đến nỗi, mỗi đám, đàn trai, đàn gái vỏn vẹn chỉ được dự tiệc đúng… một bàn. Khi dự đám cưới, tôi mới biết con mình được một người môi giới tên Bé rủ đi lấy chồng nước ngoài. Và tại đám cưới, tôi được cho biết chàng rể của mình là một người Hàn Quốc tên Kim Jeong Mo, SN 1966, làm nghề trang trí nội thất”.


Sau đám cưới, chàng rể có về nhà vợ ở một tuần rồi trở về Hàn Quốc. Đến tháng 10/2004, con gái bà một mình lên máy bay về làm dâu xứ lạ. “Khi gả con, tôi được 4 triệu đồng, nhưng bị trừ 500.000 đồng tiền xe đưa rước xuống thành phố dự đám cưới”, bà Yến kể.


Rồi chết oan uổng


Gần một năm sau, nhân dịp khám sức khỏe tổng quát ở Hàn Quốc, bác sĩ phát hiện Quyên bị hẹp cổ tử cung. Cô được điều trị bằng cách cho uống thuốc kích thích tố để tử cung giản nở. Sau 10 ngày điều trị, sức khỏe của Quyên sa sút. “Một hôm, con gọi điện về cho tôi và nói rằng, không hiểu sao cứ đi một đoạn là tim đội ngực lên căng cứng, tay chân bủn rủn. Tôi lo quá, đi tìm gặp một bác sĩ ở Tây Ninh trình bày bệnh trạng của con mình. Bác sĩ đoán có thể là do kích thích tố khi tiêm vào người của Quyên đã trở thành độc tố, làm bó van tim, khiến máu không thoát ra được.



Mỗi lần thắp nhang cho con, bà Yến lại quyết tìm cho ra đường dây môi giới ép con bà lấy chồng Hàn Quốc.


Bác sĩ khuyên Quyên nên đến bệnh viện khám lại, nếu đúng như vậy thì phải đi nông van tim ra mới có thể sống được. Tôi liền điện thoại sang cho con và nói lại lời dặn của bác sĩ. Đến cuối năm 2005, Quyên mới được chồng đưa đi khám bệnh và đúng là bị bó van tim. Ngày 21/1/2006, Quyên đã trút hơi thở cuối cùng.


Sau khi Quyên qua đời, bà Yến đau buồn gõ cửa khắp nơi để tìm hiểu về thủ tục qua Hàn Quốc nhận hài cốt con. Vậy mà mãi đến hơn 4 năm sau, ngày 9/4/2010, khi bán phân nửa mảnh đất đang ở lấy 120 triệu đồng và hoàn tất các thủ tục, bà Yến mới sang được Hàn Quốc để nhận xác con. Bà Yến nghẹn ngào: “Tới Hàn Quốc, tôi tìm đến Hội Phụ nữ nhờ giúp. Sau mấy ngày tìm kiếm thông tin, Hội Phụ nữ Hàn Quốc đưa tôi đến một nhà hỏa táng. Đến nơi, tôi “bủn rủn tay chân” khi biết rằng, sau khi qua đời, Quyên được đưa đi hoả táng, và hài cốt của con tôi bị bỏ nằm lạnh lẽo trong một góc phòng”. Uất ức, bà tìm gặp bên nhà chồng Quyên để hỏi cho ra lẽ, nhưng chàng rể họ Kim đã cưới vợ khác.


Từ sau khi đưa hài cốt con về đến nay, bà Yến thường một mình xuống TP HCM, quyết tìm tìm cho ra kẻ bất lương đã dụ dỗ con bà vào cạm bẫy, nhằm tố cáo hành vi môi giới lấy chồng nước ngoài bất hợp pháp. Bà Yến cho biết đã dần lần ra manh mối. Và cũng vì vậy, gần đây bà liên tục bị những người lạ hăm dọa.


Đại Dương


http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Bi-ep-lay-chong-roi-chet-oan-uong-tren-dat-Han/20107/104653.datviet