(Tin tức thời sự) - Do bị trật xương khớp hông, bà Loan được các bác sĩ gây tê để nắn lại, nhưng chỉ sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã thiệt mạng.




Ngày 24/5, hàng chục người dân kéo đến Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp (Hải Phòng) để yêu cầu làm rõ cái chết của bệnh nhân Đào Thị Loan (58 tuổi, ngụ tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng).




Trước đó, ngày 18/5, bà Loan được người nhà đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt-Tiệp cấp cứu trong tình trạng bị trật xương khớp hông do ngã xe máy. Sau khi chẩn đoán, bà Loan được đưa về khoa Hồi sức tích cực ngoại của bệnh viện này để tiến hành nắn lại phần xương hông bị trật.




Ông Đào Văn Bình (em trai của nạn nhân), cho biết, sáng 21/5 bà Loan được các bác sĩ đưa đi gây tê cục bộ tại khoa Hồi sức tích cực ngoại. Tuy nhiên đến 12h cùng ngày mới nhận được thông báo của các bác sĩ về việc bà Loan bị sốc phản vệ với thuốc gây tê và có các biểu hiện tim ngừng đập, phải mất 30 phút sau các bác sĩ mới kích tim đập nhẹ trở lại, thời điểm này kiểm tra mắt của bệnh nhân đã có dấu hiệu giãn đồng tử.




Theo ông Bình, sau khi biết việc bà Loan bị giãn đồng tử phía người nhà đã xác định là không thể cứu chữa được nữa nhưng các bác sĩ vẫn cố gắng cấp cứu bệnh nhân bằng việc truyền máu và cho đeo ống thở.




Tuy nhiên đến 7h20 ngày 24/5, các bác sĩ thông báo bà Loan đã tử vong với nguyên do ban đầu xác định là bị sốc phản vệ với thuốc gây tê.




Ông Bình bức xúc: "Chúng tôi yêu cầu bệnh viện phải nhận trách nhiệm về việc để chị tôi bị sốc phản vệ với thuốc dẫn đến tử vong thì mới nhận lại thi thể nhưng phía bệnh viện nhất quyết cho rằng việc chị tôi tử vong là có nguyên do khách quan chứ không phải tại lỗi của êkíp thực hiện".





Gia đình vẫn tụ tập tại bệnh viện, chưa mang xác nạn nhân về lo hậu sự



Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt- Tiệp Hải Phòng khẳng định, phía bệnh viện đã làm hết trách nhiệm và đúng quy trình.




Để nắn lại xương khớp háng cho bệnh nhân Loan, các bác sĩ đã tiến hành gây tê thần kinh vùng. Sau khi gây tê, nắn lại xương khớp được khoảng 20 phút, bệnh nhân lâm vào trạng thái sốc thuốc phản vệ, tim ngừng đập.




Các bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân và tim đã đập trở lại. Sau đó bệnh viện cũng đã mời cả các bác sĩ giỏi từ Hà Nội xuống tham gia hội chẩn, đưa ra phác đồ điều trị.




"Có thể nói, đây là trường hợp sốc thuốc bất khả kháng mà phía bệnh viện và người nhà bệnh nhân không mong muốn", ông Tập nhấn mạnh.




Cùng lên tiếng về sự việc này, trao đổi với báo chí về vụ việc, bà Phạm Thu Xanh - Giám đốc Sở Y tế TP. Hải Phòng cho biết sau khi bệnh nhân có những biểu hiện sốc phản vệ với thuốc, ngày 23/5 Sở Y tế thành phố đã nhận được báo cáo của bệnh viện Việt-Tiệp và đã chỉ đạo cho phòng chuyên môn xuống bệnh viện cùng với các bác sĩ triển khai phương án xử lý vụ việc.




Theo bà Xanh, bệnh viện Việt-Tiệp đã mời một số chuyên gia từ Trung ương về để cứu chữa, tuy nhiên các biểu hiện của bệnh nhân ngày càng xấu đi và đến sáng 24/5 đã không qua khỏi.




"Trước những đòi hỏi và sự căng thẳng của người nhà bệnh nhân, Sở Y tế Hải Phòng đã báo cáo Bộ Y tế và thành lập hội đồng y khoa gồm có 9 thành viên, trong đó có 4 chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực: hồi sức, gây mê, chấn thương, dị ứng và cả luật gia để trong ngày 24/5 làm việc với phía bệnh viện Việt-Tiệp, xem lại hồ sơ bệnh án nhằm xác định rõ nguyên nhân cũng như xem có sai sót từ phía các bác sĩ hay không.




Tuy nhiên, trước mắt vẫn chưa có kết quả phân tích chuyên môn, khi nào có kết quả Sở Y tế sẽ có thông báo đến người nhà bệnh nhân", bà Xanh nói.




Nguồn: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/benh-nhan-tu-vong-sau-khi-gay-te-lai-dung-quy-trinh-3269678/