(Vì chủ đề về bé Hảo đã bị khóa nên mình xin phép Admin post thêm thông tin về chị của bé Hảo. Admin đừng xóa nhé!).Nhiều người hảo tâm đã đến cho bé Hảo tiền, BV phải cử người ghi sổ sách và giám sát. Điều đau lòng là thấy ai bé Hảo cũng nói:“Chú ơi, cô ơi cho con tiền đi”...Theo BS Nguyễn Bá Huy, Phó trưởng khoa cho biết, hiện bé Thảo ăn ít, vẫn phải truyền dinh dưỡng qua hai đường tiêu hóa và tĩnh mạch. Hiện một phần mông bé hảo bị "mài" gần đến xương, hậu quả của những cuộc kéo lê lết trên đường. Những vệt tròn nửa như đóng đinh, nửa như dùng vật nhọn nóng châm vào chi chít sau tấm lưng nhỏ. Những vết rạch chằng chịt trên tay chân và phần mềm. Gân gói chân phải bị cắt đứt. Ngón trỏ thứnhất bàn tay phải cũng bị chặt đứt. Ngón thứ nhất của bàn chân trái bị cắt sâu... Những vết thương đó đều mới! Chụp Xquang còn cho thấy bé Hảo có vết gãy xương đòn bên trái, chứng tỏ bé gái ba tuổi này đã bị hành hạ dã man từ rất lâu, trong một khoảng thời gian dài. Cũng theo BS Huy, bé còn bị suy dinh dưỡng nặng, có thể đã bị bỏ đói nhiều ngày. Nếu không được đưa đến BV kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao. Nhiều người hảo tâm đã đến cho bé Hảo tiền, BV phải cử người ghi sổ sách và giám sát. Điều đau lòng là thấy ai bé Hảo cũng nói: “Chú ơi, cô ơi cho con tiền đi”... Thấy lạ, những người đến thăm gặng hỏi: “Xin tiền con đưa cho ai?”. Bé lí nhí: “Má!”. “Má đánh bắt con xin tiền hả?”. Bé gật đầu. “Cô đánh má nhé”. Bé gật đầu. “Cô đưa ba đến đây nha?”. Bé đột ngột khóc thét lên, không ai dám hỏi nữa. BS Huy nhận định, những phản xạ của bé Hảo là phản xạ của một đứa trẻ bị người lớn ép ăn xin và không loại trừ những vết thương trên cơ thể bé, được gây ra vì mục đích đó. Hảo tỏ ra thích thú khi chơi điện thoại di động, máy ảnh. Ảnh: Hạo NguyênNgày 21/9, có một người đàn ông giả điên vào BV tìm cháu Hảo. Thấy hiện tượng bất thường, các BS báo CA. Người đó chính là Nguyễn Văn Tước, chồng Mỳ. Khi bé Hảo nằm viện, Tước vẫn ở nhà. Khi cơ quan điều tra tiến hành lấy lời khai, Tước chỉ luôn miệng nói: “Tôi bị thần kinh, tôi bị nhức đầu”.Hiện nay, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra tung tích của bé Hảo, vì qua những lời khai rối rắm của Mỳ và theo một số người dân ở xã Đức Hạnh, sự xuất hiện của bé Hảo trong gia đình Mỳ rất lạ lùng: Sau một thời gian dài Mỳ vắng mặt ở quê, lúc trở về có mang bé Hảo. Sau đó, họ chứng kiến vợ chồng Mỳ để mặc cho những đứa con tâm thần trói cháu bé vào gốc cao su để hành hạ, từ thời bé Hảo chưa biết nói. Nhiều khả năng Mỳ đã bắt cóc bé từ một gia đình nào đó đem về bắt đi ăn xin kiếm tiền.Những người sống gần nhà ông Tước cho biết, không chỉ bé Hảo mà chị của bé là Trang cũng bị đánh đập thường xuyên. Ông Hùng (nhà ở gần ông Tước) nói thường nghe tiếng khóc của Trang vào mỗi trưa. Hiện bé Trang lên bảy tuổi nhưng chậm phát triển nên ông Tước không cho đi học. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Phó công an xã Đức Hạnh, xác nhận trong tối 19/9 khi công an huyện đến nhà ông Tước thì thấy nhiều vết trầy xước ở tay bé Trang. Lúc đó, hai con của bà Mỳ là Oanh và Thành liên tục xông lại đánh Trang. Trang không phản ứng gì mà chỉ biết ngồi chịu trận.Tuy nhiên, trước một số thông tin bé Hảo bị buộc đi ăn xin, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra công an huyện Phước Long - Thiếu tá Trần Văn Tân khẳng định: “Chúng tôi loại trừ khả năng ăn xin vì nếu có ăn xin, la lết ở địa phương này thì công an chúng tôi sẽ biết”.Theo Phụ nữ, PLTPHCM và Dân trí