Cháu bé khoảng hơn một tuổi, đã lẫm chẫm biết đi, rất kháu khỉnh, đã bị một phụ nữ trẻ bỏ lại tại công viên ở TP.Vinh.
Cháu bé bị bỏ lại trong công viên.
Cách đây khoảng một tuần, khi cô Kiều Hà - giáo viên Trường Tiểu học Lê Mao, TP.Vinh - đang cùng con chơi trong công viên thì một phụ nữ trẻ bịt mặt xuất hiện, đến nhờ bế cháu bé.
Chờ mãi nhưng không thấy người phụ nữ đó quay trở lại.
Cô Kiều Hà thấy cạnh đó còn có làn đồ, trong làn đựng quần áo trẻ em còn có một bức thư để lại, đại ý: "Mẹ nghìn lần có lỗi với Bi... xin chị cưu mang cháu...".
Dù đã nhiều người nhận nuôi, nhưng hiện nay cháu bé đang được gia đình cô Hà cưu mang chăm sóc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc bé luôn hạnh phúc bên gia đình mới
Mình trách mẹ Bi vô cùng nhưng chắc người mẹ cũng ở bước đường cùng...
Thương con, thương cả mẹ của...
Cầu mong con...