Ngày 25/7, một người dùng facebook tên T.V chia sẻ hình ảnh và thông tin về một bé gái đi bán rong đã bị người mẹ đánh, chửi, tát liên tiếp vào mặt bé. Theo T.V chia sẻ, sự việc xảy ra tại một quán ăn ở quận 8, TP. HCM. Hai mẹ con cùng đi bán hàng rong cho các khách trong quán, 5 phút sau khi vào quán, T.V nghe tiếng khóc của bé gái này rồi thấy người mẹ khoảng 30 tuổi đánh bé rất mạnh tay, đến mức bé gái té lăn ra đất, trầy cả chân tay.
Hình ảnh những vết thương trên mặt bé gái do bị mẹ đánh khiến nhiều người xót xa - (Ảnh chụp màn hình).
Rất nhiều người chia sẻ câu chuyện này và lên án người phụ nữ được cho là mẹ ruột của bé gái trong câu chuyện trên. Để kiểm chứng thực hư câu chuyện, tối 27/7, chúng tôi đã đến quán ăn kể trên, nằm trên đường Tạ Quang Bửu, Quận 8.
7 giờ tối, bé gái cùng mẹ đến quán ăn này để bán hàng rong.
Người phụ nữ này chia cho bé gái những bịch đậu phộng, xoài, trứng cút... và một ít tiền lẻ để thối cho khách.
Mỗi người một hướng, bé gái cầm những bịch đồ ăn đến từng bàn, chào mời khách mua nhưng rất ít người để ý đến cô bé nhỏ nhắn này.
Khi người phụ nữ này đến bàn của chúng tôi để mời mua hàng, chúng tôi hỏi về quan hệ của chị và bé gái đi cùng, chị cho biết: "Nó hả? Con gái tôi đó, nó đi bán với tôi cả năm nay rồi, từ khi ba nó mất, không ai giữ nó ở nhà nên tôi phải cho nó đi bán cùng. Con nhỏ nhìn vậy chứ quậy lắm, lại lì lợm nữa!"
Vẫn cầm những bịch bánh, trái trên tay, cô bé vui mừng chạy vào khu trò chơi khi thấy mẹ vừa đi khỏi.
Dù có tiền trong tay nhưng bé gái chỉ nhìn những hình ảnh trên các màn hình máy game rồi cười thích thú chứ không đổi tiền xu để chơi.
Mới chỉ 4 tuổi nhưng em đã hàng ngày phải rong ruổi cùng mẹ mưu sinh...


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1