Từ hôm qua đến giờ mình bị ám ảnh chuyện này quá, post lên đây để chia sẻ cùng cả nhà.
Bé Đạt mới được 2 tháng tuổi nhưng rất dễ thương và đã được 6kg ( bé là con thứ tư của gia đình đã có 3 con gái nên được đặt tên là Đạt). Hôm CN vừa rồi vợ chồng mình về nhà ngoại còn bế bé vì mẹ con bé sang chơi.
Vậy mà, tối qua nghe hung tin...
8 h tối qua, do mất điện nên nhà cháu phải thắp nến và cây nến được cắm trên bàn thờ. Trên giường bé Đ và chị bé tầm 5-6 tuổi đang ngủ còn mẹ đang ngồi nói chuyện với mọi người ở ngoài đường (mất điện mọi người hay có thói quen ra ngoài đường ngồi chơi, nói chuyện) . Nến chảy hay đổ xuống và cháy lan vào giường(có đệm mút) và đáng tiếc lại không phải mé giường của chị bé. Khi chị bé thấy cháy đến người tỉnh dậy gọi mẹ thì đã quá muộn cho bé Đ.
Mức độ cháy cũng khá lớn khiến bức tường nhà kiên cố cũng bị nứt. Mẹ bé được gọi vào cứu con hiện cũng đang bị bỏng khá nặng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đợt rét hôm nọ, ở quê mình có bé gái vừa mới...
Mình thì ko mê tín. Nhưng mình biết...
Chẳng hiểu bà mẹ ấy làm sao nữa. Như con mình ban ngày, nằm điều hòa, vậy mà cứ vài phút lại đảo qua xem con thế...
không hiểu sao có thể để bé văng ra khỏi xe được? thông thường xe cứu thương là cửa đóng kín, và phải có băng...
Các mẹ phải thật chú ý trông coi bé cẩn thận vì ngoài lỗi của người lớn ra, các con nhỏ đều hay nghịch lắm. Mọi...