Kỳ 1: Moscow, 21 năm về trước
Mùa thu vàng nước Nga. Ảnh: Nguyễn Quang Thiều
Đoàn sinh viên chúng tôi có 10 người. Khi tập trung để ra sân bay, 9 người kia ăn mặc đồng phục complê, giày da...như rập từ một khuôn đúc. Chỉ riêng tôi mặc một chiếc quần nhung đen, một chiếc áo phông và đi một đôi giày bata vải trắng. Một cán bộ phụ trách đã gọi tôi ra và nói : vẫn còn ở trong nước mà cậu đã ăn mặc thế này thì khi ra nước ngoài cậu sẽ như thế nào. Nghe vậy, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi thấy sợ. Nhưng lúc đó tôi không kịp thay đổi trang phục của mình nữa.Bình minh mới trên Quảng trường đỏ. Ảnh: Nguyễn Quang Thiều
Cũng chính ở sân bay này, một người bạn trong đoàn học sinh 10 người của chúng tôi đã cùng nạn nhân chiến tranh Kim Phúc trong một chuyến bay Liên Xô - Cuba đã bước ra khỏi sân bay và xin định cư. Bây giờ họ đã trở thành công dân Canada.Nguyễn Quang Thiều
http://www.tuanvietnam.net/2009-10-20-bay-ngay-o-nuoc-nga
Mình rất thich nước Nga , thấy bài này hay hay pot cho mọi người cùng đọc . Mình thích văn học , lich sử và cả con người nước Nga ngày xưa , nhất là các bài hát nữa , những giai điệu đầy du dương quyến rũ . Mình cũng đã đến nước Nga trong một dịp cuối thu đầu đông , rét buốt nhưng đẹp kinh khủng .


Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nước Nga đã thay đổi như một giấc mộng. Ngày hệ thống các nước XHCN Đông Âu sụp...
Anh kể nhiều quá làm mình cũng yêu lây.
Chắc chắn tụi mình sẽ qua...