Thứ ba, 11/5/2010, 09:22 GMT+7


Trong căn phòng chật chội ở thành phố Vinh (Nghệ An), người mẹ trẻ héo hon nhìn cô con gái 10 tháng tuổi đang đau đớn vì căn bệnh não úng thủy quái ác khiến đầu to khổng lồ.


Bé Linh khi chưa phẫu thuật. Vì không có tiền để điều trị và theo dõi liên tục ở bệnh viện, cái đầu bệnh của bé Linh đang tái phát to ra. Ảnh : Trường Long.


Được bác sĩ cứu sống sau một ca sinh non, hơn 1 tháng tuổi, bé Nguyễn Ngọc Linh có biểu hiện đầu ngày càng to và được các bác sĩ chẩn đoán bị bệnh não úng thủy, phải chữa kịp thời và rất tốn kém.


Ngay khi biết tin con gái bị bệnh, chị Nguyễn Thị Tân bươn chải khắp nơi đặng kiếm tiền chữa trị cho bé. Sau những buổi làm việc nặng nhọc ở nhà máy bao bì, chị còn xin làm thêm ruộng, trồng lúa, khoai, rau muống. Trong khi đó, người chồng làm nghề phụ hồ, buồn chán về bệnh tật của con nên bắt đầu rượu chè và ít quan tâm đến vợ con, bỏ mặc ba mẹ con bơ vơ (cháu lớn đã 7 tuổi).


Sau mấy tháng quần quật vất vả, chứng bệnh thần kinh liên sườn của chị Tân tái phát, không có cách nào khác, chị phải xin nghỉ việc ở nhà máy, về nhà rau cháo nuôi con. Thời gian này, đầu của bé Linh ngày càng to, nặng gần gấp đôi cơ thể và không thể ngồi dậy được, suốt ngày chỉ biết nằm.


Tháng 3/2010, sau khi bán hết đồ đạc có giá trị trong nhà và vay mượn anh em, hàng xóm được gần 7 triệu đồng, chị Tân đưa cháu ra bệnh viện Nhi Trung Ương khám và điều trị. Mặc dù ăn uống kiêng kham, khổ sở, sống qua ngày bằng mì tôm và sự cưu mang của những người bệnh nhân tốt bụng nhưng số tiền ít ỏi dành dụm để đưa con đi chữa bệnh cũng như muối bỏ bể.


Sau khi được bác sĩ đặt ống thông dịch trên đầu, vì hết tiền nên chị Tân phải đưa bé Linh về nhà uống thuốc và theo dõi.


Từ ngày được đặt ống, đầu của bé bắt đầu có dấu hiệu nhỏ bớt lại. Tuy nhiên, vì ở xa bệnh viện, lại không có điều kiện chăm sóc nên diễn biến bệnh của bé rất xấu. Bé thường xuyên bị sốt, rất khó ăn uống và đang ngày càng yếu đi.


Giờ đây, một mình nuôi 2 con nhỏ mà một đứa bệnh nặng, người mẹ chỉ biết nuốt đau đớn vào trong.


“Hiện nay, đầu của bé đang có biểu hiện to trở lại. Mặc dù các bác sĩ nói phải điều trị dài ngày, phải đi khám định kì nhưng số tiền hàng chục triệu để điều trị, ăn ở dài ngày ở Hà Nội thì biết kiếm ở đâu ra!”, chị Tân nhìn đứa con thơ đang vật vã trên giường với cái đầu kì dị, khóc nức nở.


Độc giả hảo tâm liên lạc theo địa chỉ: chị Nguyễn Thị Tân, Số nhà 16, ngõ 16, đường Nguyễn Viết Xuân, khối Trung Định, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Nghệ An. điện thoại: 01276.533.945.


Theo VNExpress


Làm sao để giúp bé giờ các mẹ ơi :Sad: ?