Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ Trần Công Hiếu (ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa) và Nguyễn Quốc Cường (ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Theo điều tra ban đầu, ngày 11-11, Hiếu (sinh viên năm thứ nhất, khoa tiếng Anh, Trường ĐH Đồng Nai) nhắn tin rủ em NHTĐ (bạn học cùng lớp) đi quán bar chơi. Khi biết Đ. không đồng ý, Hiếu liền rủ Đ. đi nhậu cùng với mấy người bạn của Hiếu. Đến 20 giờ, Hiếu đi cùng một người bạn đến chỗ trọ rồi chở Đ. đến một quán nhậu trên đường Đồng Khởi. Trong đơn tố cáo, Đ. cho biết vào quán nhậu, Cường và Hiếu đi vào trong quán đem ra chai rượu Vodka rót một ly ép Đ. uống. Khi uống xong ly rượu, Đ. thấy đầu bị choáng, tay chân bủn rủn, không kiểm soát được bản thân. Hiếu và Cường đưa Đ. đến nhà nghỉ TT, tại đây cả hai thay phiên hiếp dâm Đ. nhiều lần.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bạn học cùng lớp, rạng sáng hôm sau, Hiếu chở Đ. về chỗ trọ như không có chuyện gì xảy ra.
Bức xúc, Đ. quyết định làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
Ngày 21-11, sau nhiều ngày né tránh việc triệu tập của cơ quan điều tra, Hiếu được gia đình đưa đến Công an TP Biên Hòa trình diện. Qua đấu tranh, Công an TP Biên Hòa bắt tiếp Cường khi Cường đang bỏ trốn ở Lâm Đồng.
Tội em gái này nhỉ, ảm ảnh suốt đời, chắc thuộc dạng gái xinh, dáng chuẩn, ăn mặc cũng đẹp nên bị mấy thằng quậy phá này bày kế. hix, nghỉ sao suốt cả đêm bị tùng xxeo. mà cái rượu em này uống chắc bị bỏ thuốc kích thích nên k kiểm soát được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Chưa kể có thể hôm qua đồng thuận quan hệ, hôm nay cay cú điều gì đó mà tố hiếp dâm.
Thực hư ra sao,...
Vào tù muốn gì cũng được cả, chỉ cần có tiền...
Anh muốn...
Nhảm hết chổ nói. Ảo tưởng vớ vẩn. Vào tù rồi chúng nó cũng...