(VnMedia) - Tổng biên tập báo điện tử Vietnamnet đã chính thức lên tiếng thừa nhận, tờ báo điện tử Vietnamnet đã bị tin tặc tấn công từ lúc 3h sáng ngày hôm nay (22/11) và vẫn chưa thể khôi phục hoạt động trở lại.
Ảnh chụp màn hình báo điện tử VietNamNet lúc 3h sáng 22/11.
Theo Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn, báo điện tử Vietnamnet đã bị tin tặc tấn công. Như vậy, tính tới thời điểm 10h30 sáng ngày hôm nay, hơn 7 tiếng đồng hồ, trang tin này vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Hiện người dùng truy cập vào trang web Vietnamnet tại địa chỉ http://www.vietnamnet.vn đều không thể tải được trang này.
Tại thời điểm 10h40, khi truy cập vào trang web www.vietnamnet.vn người dùng chỉ nhìn thấy trang web với nội dung trên.
Ông Tuấn cho biết thêm, hiện tại chỉ báo vẫn xuất bản bài trên các diễn đàn Kinh tế Việt Nam, một chuyên trang của Vietnamnet tại địa chỉ Vef.vn. Ngoài ra, ông Tuấn cũng không tiết lộ thêm thông tin về sự cố này. Tuy nhiên, Vietnamnet đang cố gắng khắc phục để có thể đưa tờ báo hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.
vietnamnet.vn là trang tổng quát, bao gồm tất cả các mảng (từ "nghiêm túc" tới nhỉ nhố"). Còn để chuyên về chính luận đã có "trang con" là tuanvietnam, chuyên...
VietnamNet là một trong các tờ báo mạng đông người truy cập nhất ở Việt Nam, luôn đứng thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng. VietnamNet cũng được đánh...
Nguy cơ cho website Việt Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận an ninh mạng của Bkav cho biết, nguyên nhân đánh sập...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
22/11/2010 | 21:30:00
Các website báo chí Việt Nam đã cảnh giác hơn sau khi VNN bị hack. (Ảnh minh họa....
Bạn thử cho mình biết báo nào ít những bài viết cực chuối, nhảm nhí... hơn VNN?
Tuổi trẻ, Sài gòn giải phóng, Thanh niên
nông...
22/11/2010 | 12:36:00
Ảnh chụp màn hình báo điện tử VietNamNet rạng sáng 22/11. (Nguồn: Internet)
Rạng sáng 22/11, Báo điện...
VietnamNet cũng được đa...
Cái này cũng tùy theo quan niệm thế nào là " củ chuối " nữa, theo mình những báo nào mà...
May mà bạn không hỏi tớ chứ không thì tớ chịu, không thể...