Tờ báo danh tiếng của Mỹ đã hết lời ca ngợi thiết kế sang trọng và xa hoa của khách sạn nằm ở trung tâm Quận 1, TP. HCM, Việt Nam.
Mới đây, tờ LATimes của Mỹ đã dành 1 bài báo đặc biệt để khen ngợi thiết kế sang trọng và xa hoa của khách sạn Reverie Saigon - nằm trong tòa nhà cao 39 tầng tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Hiện, một phần khách sạn đã được mở cửa đón khách, tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến, khách sạn sẽ chính thức khai trương vào mùa Hè năm nay.
Thiết kế của khách sạn này được đánh giá là "lộng lẫy đến không tưởng" và các phòng được thiết kế theo kiểu hiện đại hoặc theo phong cách cổ điển của châu Âu.
Khách sạn sang trọng bậc nhất ở Sài Gòn bao gồm 286 phòng với 12 phong cách nội thất tráng lệ. Toàn bộ các phòng đều được thiết kế và trang hoàng bằng những món đồ nội thất hàng đầu nước Ý gồm Provasi, Colombostile, Giorgetti và Visionnaire.
Khi sử dụng các loại phòng cao cấp tại khách sạn này, khách hàng sẽ được quản gia hoặc đầu bếp riêng phục vụ các món ăn theo yêu cầu. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể được đưa đón trên những chiếc Bentley hay Rolls-Royce.
Nhà hàng R&J Italian Lounge & Restaurant được đặt tên theo tác phẩm huyền thoại của đại văn hào Shakespeare, "Romeo và Juliet", chuyên phục vụ các món Ý truyền thống.
Nhà hàng Royal Pavilion chuyên phục vụ ẩm thực Quảng Đông. Có thể thấy trên tường là bức tranh mạ vàng mang đậm phong cách châu Á.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Tôi mà tung hình phong cách...
Chụp camera thường có dìm hàng một tí nhưng nhìn là tưởng tượng biết ngoài sao rồi.
Thiệt tình là up hình...
Bác nào thi...
Vượng. 2 vincom đồng khởi không sến toàn diện thì sến 50%. Vincom cao...
Đã có dịp được mời đi ăn nhà hàng cafe Cardinal trong đây thấy rất sang trọng, đẳng cấp
Mặc dù tui thi thoảng cũng hóng...
Tại sảnh trang trọng đặt phiên bản đặc biệt đồng hồ khổng lồ do các nghệ nhân thuộc Công ty Baldi Firenze danh tiếng của Florentine (Italy) chế tác riê...
Nói có sách mách có chứng là view...
@cucmonho :
Chê cho có tụ 1 câu chứ mấy ks này biết chắc chả bao giờ có dịp vào. Cá nhân thì thích...