http://vietnamnet.vn/xahoi/2009/09/866967/


Bàng hoàng chân dung người cha đốt con: Không thể dung thứ


Cập nhật lúc 03:37, Thứ Bảy, 05/09/2009 (GMT+7)


,



- Vợ “hờ” và nhiều người dân chứng kiến đã kể khá chi tiết về những lần chứng kiến Thành đánh đập con tàn bạo.



Tường trình của người vợ “hờ”



Ngày 4/9, cơ quan CSĐT công an Q. Tân Bình đã cho biết, vẫn đang tạm giữ nghi can Tạ Văn Thành (SN 1970, ngụ tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú Q. Tân Bình) để điều tra làm rõ hành vi “ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, người có công nuôi dưỡng mình”.



Nghi can tạ Văn Thành tại cơ quan CSĐT. Ảnh: Đàm Đệ



Liên quan đến vụ việc này, tiếp xúc với VietNamNet sau khi xảy ra sự việc, chị Đinh Phạm Thúy Tr (SN 1978, ngụ Q.12, là người yêu sống như vợ chồng với Thành tại phòng trọ nhà số 127A Hoàng Hoa Thám, KP. 5, P.13, Q. Tân Bình) vừa cho coi những vết thương tích do “chồng” hành hạ, vừa kể lại vụ việc kinh hoàng đêm 30/8, trong tâm lý còn hoảng sợ.



“Đêm 30/8, anh Thành đi nhậu về. Lúc này, tôi cùng con gái ruột của Thành là cháu Tạ Thị Thu T (SN 2006) đang ở trong phòng trọ để xem ti vi.



Khi Thành vừa về đến nhà, đã yêu cầu tôi dắt xe vào phòng; nhưng tôi có nói “em bị đau không thể dắt được!”. Trong hơi men, Thành lao vào hành hung, đánh đấm túi bụi vào người tôi. Không chỉ đánh đấm gây bầm dập khắp người tôi, Thành còn dùng tay móc mắt làm máu chảy đầm đìa, ướt cả áo của tôi. Trong cơn đau đớn tôi đã chạy ra khỏi nhà để thoát thân.



Lúc này, Thành bắt đầu xông vào hành hung cháu T không lý do. Ban đầu, Thành bắt T nằm trên giường, dùng cây phơi đồ (bằng gỗ, dài khoảng 1,2m, có gắn 2 đinh vít ở đầu) để quật túi bụi vào người cháu bé.



Chị Tr kể tiếp: “Mặc dù không có tình máu mủ ruột thịt, nhưng chứng kiến cảnh Thành hành hạ cháu T tàn bạo, tôi đau xót lắm. Nên tôi chạy ngược vào phòng để can ngăn, với ý định giải thoát cho cháu T. Nhưng ngay lúc đó, Thành vừa đánh tôi, vừa quất túi bụi khắp người cháu T. Đau đớn tột cùng, tôi chạy thoát thân lần nữa.



Lúc này, Thành bắt đầu lôi cháu bé đến khu vực bếp của phòng trọ, rồi bật bếp gas mini, nắm chân của cháu T đưa vào ngọn lửa để đốt. Bị đau đớn, cháu T đã vùng vẫy thoát được để chạy “cà nhắc” ra đường.



Thành tiếp tục đuổi theo con. Chạy được một đoạn, Thành bắt giữ được cháu T. Người đàn ông này tiếp tục màn đánh đấm với đứa con của mình chỉ mới 6 tuổi. Thậm chí Thành dùng tay kéo 2 tai, nhấc cháu T khỏi mặt đất khoảng 40cm, rồi ném mạnh xuống đất làm cháu bất tỉnh tại chỗ”.



Vụ việc diễn ra ngay giữa đường Hoàng Hoa Thám, trước cặp mắt biết bao người đi đường và người dân địa phương. Người dân đã xông vào can ngăn Thành và đưa cháu T đi cấp cứu tại bệnh viện, trong khi Thành “hạ hỏa” bỏ đi uống cà phê...




Chị Tr cho biết thêm, trước đây khi ở quê (tỉnh Quảng Ngãi), Thành đã từng có vợ và 2 con, trong đó cháu T là con lớn. Vợ chồng Thành “bỏ” nhau từ khi cháu T. 2 tuổi. Thành cũng từng có “quá khứ” tù tội khi tham gia ẩu đả với một người thân bên gia đình vợ cũ.



Sau khi mãn hạn tù, Thành vào TP.HCM thuê phòng trọ sinh sống tại Q. Tân Bình hành nghề sửa chữa đồng hồ kiêm việc chạy xe ôm kiếm sống tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám. Cách đây vài tháng, Thành gặp chị Tr trong một lần đi đón con, hai bên nảy sinh tình cảm và chị Tr dọn đến sống cùng cha con Thành tại một phòng trọ thuê (500 ngàn đồng/tháng).



Địa phương bất lực, người dân phẫn nộ



Được biết, sau khi bị cha hành hạ, cháu T đã được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện cháu bé này đã được người thân nhận về nuôi, tuy nhiên người vẫn còn nhiều thương tích, tâm lý vẫn còn hoảng loạn.


Tang vật mà cơ quan CSĐT thu giữ, là dụng cụ mà Thành đã sử dụng để hành hạ con gái ruột của mình. Ảnh: Đàm Đệ



Chị T.T.V (hành nghề buôn bán trên đường Hoàng Hoa Thám) cho biết: “Tôi đã chứng kiến Thành đánh cháu T tàn bạo, không biết bao nhiêu lần mà kể. Có lần tôi đã đánh nhau với Thành vì không thể chịu đựng cái cảnh độc ác như thế”.



Một chủ quán cà phê gần phòng trọ của Thành khẳng định “từ khi mới chuyển về đây, T đẹp như búp bê và rất khôn nhưng bị cha đánh hoài nên cơ thể yếu ớt, còi cọc và tâm trí hoảng loạn”.



Bà chủ quán cà phê còn cho biết, ngày 28/8 Thành cũng hành hạ con dã man ngay giữa đường Hoàng Hoa Thám. Theo người phụ nữ này, nguyên nhân là do Thành đi đón T đi học về nhưng không thấy vì cháu bé đã đón xe về trước. Nên khi tìm thấy con, Thành đánh dã man, nhiều người đi đường đã thấy cảnh này đã rất nên phẫn nộ, thậm chí có người gây gổ với Thành.



Trước đó, vào tháng 3/2009 Thành cũng từng đánh đập bé T dã man, làm cháu bé này gãy tay, nhưng 3 ngày sau người dân mới phát hiện, đưa bé T đi băng bó. Sau vụ việc này, Thành bị công an P.13, Q. Tân Bình xử phạt hành chính 350 ngàn đồng về hành vi hành hạ ngược đãi thành viên trong gia đình.



Chị Tr – người yêu của Thành - kể: cứ 2-3 ngày Thành lại đánh đập cháu T tàn bạo. Mỗi lần đánh, Thành ném tất cả đồ đạc ngay tầm tay của mình có thể lấy được vào người bé T. Theo chị Tr nguyên nhân có thể là do Thành “hận” người vợ cũ và nghi can này từng có 2 năm lao động cưỡng bức tại địa phương do gây rối trật tự công cộng và Thành cho rằng phía gia đình bên vợ là nguyên nhân mà mình dính vào vòng lao lý.



“Mỗi lần đánh cháu T, Thành đều tỏ thái độ hằn học với người vợ cũ của mình” – một người dân từng nhiều lần chứng kiến cảnh Thành đánh đập cháu T, khẳng định.



Điều đặc biệt là khi VietNamNet đến địa phương tìm hiểu về vụ việc thì một số đại diện của tổ dân phố không nắm bắt rõ vụ việc, trong khi người dân địa phương nắm rất rõ và nhiều lần báo cáo lên chính quyền.



Cụ thể, đại diện tổ dân phố 57, KP 5 là nơi Thành đang thuê trọ đã cho biết: “không nắm được chi tiết vụ việc vì Thành không đăng ký tạm trú tại tổ dân phố này”. Trong khi đó đại diện tổ dân phố 56 là nơi Thành thuê trọ trước đây cũng không biết về vụ việc?



Được biết, chủ trọ nơi Thành thuê trọ trước đây đã đuổi Thành vì đã nhiều lần chứng kiến cảnh Thành đánh con và vì người đàn ông này có những hành vi “vô văn hóa” trong sinh hoạt.



Chiều ngày 4/9, tiếp xúc với PV VietNamNet tại nhà tạm giam công an Q. Tân Bình, Tạ Văn Thành đã biện bạch cho hành vi tàn độc của mình rằng: “Tôi có lo cho con ăn học đầy đủ, thương nó lắm. Nhưng chỉ một phút nóng giận!”.


Chị T.T.V – người nhiều lần chứng kiến Thành hành hạ con gái – đã kiến nghị trong sự bức xúc “Theo tôi bé T cần được một cơ sở nào đó nuôi dưỡng, chứ nếu không khi Thành đi tù về, cũng sẽ tiếp tục thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cháu bé”.




Đàm Đệ