Thương nữ bệnh nhân bị suy gan, suy thận, gia đình quá túng quẫn, bác sĩ Phạm Thế Thạch ở khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, kêu gọi cộng đồng giúp sức cứu chị.
Bệnh nhân là chị Vi Thị Ăm, 36 tuổi, dân tộc Thái, quê Bản Chạy, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, Sơn La. Khi chị Ăm có thai 12 tuần tuổi thì hai chân bị sưng. Chị Ăm khám tại một bệnh viện huyện và các bác sĩ chẩn đoán chị bị suy thận. Điều trị tại bệnh viện huyện một tuần thì gia đình đưa chị về nhà uống nước lá rừng vì không còn tiền.
| Ánh mắt của chồng bệnh nhân hiểm nghèo Vi Thị Ăm bên giường bệnh vợ tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, khiến bác sĩ cảm động. Ảnh: Phạm Thế Thạch. |
| |
| Ảnh chụp màn hình facebook của bác sĩ Phạm Thế Thạch khi anh kêu gọi mọi người ủng hộ cứu bệnh nhân Vi Thị Ăm. |
Anh Vi Văn Ẩn, chồng chị Ăm kể, vợ chồng anh làm nông, có hai con nhỏ, bình thường đã phải chật vật lo cái ăn. Khi vợ đi viện, anh bán cả ao và vườn cùng vài đồ dùng trong gia đình cũng chỉ vỏn vẹn được 7 triệu đồng. Số tiền này anh đã dùng để lo cho vợ khi ở bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh, tới khi đến Bệnh viện Bạch Mai thì không còn đồng nào nộp viện phí.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1