Do gặp gió to sóng lớn, 3 du khách Hà Nội tắm biển ở Phú Quốc đã thiệt mạng, trong đó có bé trai 8 tuổi.
Ngày 7/8, thi thể 3 khách du lịch đã được cơ quan chức năng ở huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đưa vào đất liền để chuyển từ Rạch Giá về Hà Nội an táng. Những nạn nhân này cùng ở Hà Nội, đặt chân đến Phú Quốc vào trưa ngày 6/8.
Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông. Ảnh minh họa của Thiên Phước
Đoàn khách 10 người đến khách sạn Hương Biển thuê phòng nghỉ. Chiều cùng ngày, 6 người xuống biển tắm nhưng gặp gió to, sóng lớn đã cuốn 5 người ra xa. Nhân viên cứu hộ kịp thời lao ra ứng cứu nhưng chỉ đưa được hai người vào bờ an toàn.
Ba người còn lại thiệt mạng là Nguyễn Đình Huỳnh (40 tuổi), Phùng Hữu Chung (45 tuổi) và bé trai 8 tuổi Nguyễn Ngọc Minh.
Tối cùng ngày, đại diện UBND huyện Phú Quốc đến gặp đoàn khách du lịch để chia buồn, hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng. Khách sạn Hương Biển cũng hỗ trợ 30 triệu đồng, cử người lo phương tiện đưa người chết về Hà Nội.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Năm ngoái nhà mình đi PQ cũng ở KS này, công nhân bãi tắm cạnh KS nguy hiểm toàn đá thôi, vừa sâu lại...
Sóng biển nó cuốn mạnh...
hnay e cũng mới biết tin, a chị là...
Huhu, e cũng vừa mới biết là nhà a...
Các bạn ở trên trách biển sóng to mà chết là chưa đúng đâu nhé.
Những người thích tắm biển cũng...
Mình cũng vẫn ước được đi Phú Quốc du lịch một lần...