http://tintuconline.com.vn/vn/tin113/508152/index.html


Ẩn ức trên chiếc giường người vợ đốt chồng


30/12/2011 09:52 (GMT +7)


Đỉnh điểm của mâu thuẫn, chị Đoan đã dại dột châm mồi lửa, đốt cháy góc đệm trên giường ngủ khi anh Tâm đang nằm đó. Ngọn lửa tuy không kịp bén đến người anh Tâm nhưng nó đã đốt cháy những ân tình vợ chồng. Rồi đột nhiên, họ lại cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu.


Vợ châm lửa đốt chồng trên giường


Nhiều ngày trôi qua nhưng người dân của xóm lao động nghèo nơi phố núi Tuyên Quang vẫn bàn tán xôn xao về hành động châm lửa đốt chồng ngay trên giường ngủ của chị Nguyễn Thị Đoan (26 tuổi, ở Tuyên Quang).


Thủa còn trẻ, anh Phạm Văn Tâm – chồng chị Đoan - được cha mẹ tạo điều kiện cho ăn học đàng hoàng dù gia đình chẳng mấy khá giả. Nhưng sức học có hạn, dù đã cố gắng nhưng anh Tâm cũng chỉ theo học được ở một trường trung cấp nghề. Với tấm bằng trung cấp như anh Tâm, ra trường cũng chẳng thể khác hơn. Anh Tâm làm đủ nghề để kiếm sống.


Rồi anh Tâm lấy chị Đoan khi chị nhận được quyết định làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Dù chẳng phải công việc có chức sắc to tát gì nhưng ít nhiều chị Đoan có thu nhập ổn định hơn anh Tâm. Bởi thế nên ít nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến anh Tâm cảm thấy tự ái đàn ông của mình có đôi chút tổn thương. Anh tìm đến rượu mỗi khi tâm sự nặng trĩu trong lòng.


Rượu vào anh Tâm lại chẳng thể ghìm nén những ấm ức, anh mắng chị không tiếc lời. Lẽ thường, vợ chồng son rỗi vẫn quấn quýt, ríu rít như đôi chim cu, thế nhưng trong ngôi nhà của anh chị, hàng xóm chỉ nghe thấy, nhìn thấy những lời trách móc hờn giận, những trận đánh chửi nhau ồn ã xóm làng. Khi họ còn sống chung với bố mẹ chồng thì những mâu thuẫn vợ chồng còn được hạn chế, nhưng khi tách ra sống độc lập, thuê nhà ở riêng thì chuyện cãi vã, đánh chửi nhau xảy ra như cơm bữa.


Ảnh minh họa


Chiều đó, anh Tâm lại uống rượu. Chút hơi men trong người khiến anh muốn “nói chuyện phải trái” với vợ. Anh Tâm gọi điện bắt chị Đoan phải xin phép công ty về sớm hơn thường lệ để giải quyết chuyện gia đình. Thậm chí, anh Tâm còn điện thoại trực tiếp cho sếp của chị Đoan, xin cho vợ được nghỉ sớm để về nhà.


Biết tính chồng, chị Đoan cố tình né tránh lúc anh còn chưa tỉnh táo sau trầu rượu. Chị Đoan không những không xin nghỉ làm để về sớm như yêu cầu của anh Tâm mà còn cố nán lại làm muộn hơn thường lệ. Chị Đoan hy vọng, kéo dài thêm thời gian để anh Tâm tỉnh rượu, để khi chị trở về nhà sau giờ làm không phải đối diện với anh lúc say xỉn.


Chẳng ngờ, sự gan lỳ của chị Đoan càng khiến anh Tâm tức tối, giống như một mãnh thú bị đả thương, anh Tâm đập phá, mắng chửi ngay khi chị Đoan trở về. Sau những chửi bới, đập phá anh Tâm đã thấm mệt. Bỏ mặc chị Đoan đang khóc lóc vì ấm ức, tức tưởi, anh Tâm vào giường nằm quay mặt vào tường ngủ ngon lành.


Giận chồng, chị Đoan chỉ muốn kết thúc ngay chuỗi ngày mệt mỏi này. Rồi như ma xui quỷ khiến, chị châm mồi lửa đốt góc đệm ngay trên giường ngủ anh Tâm đang nằm. Chị Đoan hy vọng, hành động “dằn mặt chồng” của chị sẽ khiến anh Tâm sợ và không còn dám đối xử tệ bạc với chị nữa. Chiếc đệm mút bén lửa, bùng cháy. Khói, hơi nóng của lửa khiến anh Tâm giật mình sực tỉnh. Anh Tâm vội tri hô hàng xóm rồi lao vào nhà tắm, lấy xô nước dập lửa. Chị Đoan khi ấy chỉ biết ú ớ, sững người đứng chôn chân nhìn chồng vật lộn dập lửa.


Khi hàng xóm chạy đến nơi thì ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Khói ám và mùi cháy khét lẹt khiến căn phòng anh chị thuê trọ ngột ngạt. Đại diện tổ dân phố được anh Tâm mời đến để làm chứng, công an cũng có mặt để lập biên bản vụ việc. Anh Tâm hừng hực quyết tâm, phen này sẽ thưa kiện người vợ vô lương tâm của mình đến cùng, để chị phải trả giá cho hành động thiêu sống chồng. Đơn ly dị được anh Tâm thảo sẵn và yêu cầu chị Đoan ký.


Lấy nhau đã ba bốn năm nay nhưng chị Đoan vẫn chưa thể sinh cho anh Tâm một mụn con. Anh chị cũng sốt ruột lắm nhưng tin vui vẫn chưa một lần gõ cửa gia đình họ. Chẳng biết tại chị “điếc” hay tại anh khó sinh con, chưa lần nào họ tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề này. Chẳng phải họ thiếu kiến thức y tế mà đơn giản chỉ vì họ chưa dư giả để có tiền cho một cuộc thăm khám bác sỹ. Thu nhập của cả hai vợ chồng họ mỗi tháng cũng chỉ đủ họ duy trì một cuộc sống đạm bạc chứ chưa thể để ra một khoản lo việc khám hiếm muộn. Cuộc sống chật vật lại thêm chưa có đứa trẻ bi bô trong nhà nên mọi gắn kết, ràng buộc giữa anh Tâm, chị Đoan trở nên mong manh hơn bao giờ hết, nhất là sau khi xảy ra chuyện động trời ấy.


Yêu thương sau mồi lửa giận hờn


Ảnh minh họa


Sau lần ấy, vợ chồng anh Tâm, chị Đoan đã ai về nhà nấy sinh sống. Bẵng đi một thời gian, hàng xóm của hai bên gia đình anh chị thấy họ vẫn qua lại nhà nhau. Rồi bất ngờ, anh Tâm rút đơn khởi kiện chị Đoan, tờ đơn ly dị cũng bị hủy. Hai người họ lại trở về bên nhau như thủa còn mặn nồng. “Thì ai cũng có sai lầm mà, cái chính là còn tình cảm với nhau nên chúng tôi đã làm lại…” – Anh Tâm thoáng chút ngượng ngùng khi nhắc lại câu chuyện không vui trong quá khứ.


Anh Tâm có người bạn thân hiện đang làm ông chủ của một trang trại mãi tận Lâm Đồng. Sau nhiều năm mất liên lạc, vừa rồi anh Tâm đã vô tình liên hệ được với người bạn này. Như vừa tìm ra một con đường thoát nghèo hữu hiệu, anh Tâm bán chiếc xe máy anh đang sử dụng, tài sản có giá trị nhất của hai vợ chồng anh và cùng vợ khăn gói quả mướp lên đường tìm đến vùng đất Lâm Đồng để lập nghiệp.


Tưởng chừng như đoạn kết của cuộc hôn nhân này chỉ có thể là đôi ngả chia ly thì đột nhiên gương vỡ lại lành. Hàng xóm láng giềng, ai cũng mừng cho gia đình anh Tâm bởi một cái kết có hậu.


Theo Bảo Nhi


VnMedia