Hà Anh đã lên tiếng đòi quyền được bảo vệ trước những phê phán của công chúng về cách ăn mặc của mình, nhưng công chúng thì chẳng ai có quyền đòi hỏi được bảo vệ khỏi những “ô nhiễm phần nhìn” khi xem những “nghệ sĩ trình diễn” như Hà Anh. Nghịch lý chăng?


Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về dự luật cấm, phạt, xử lý những nghệ sĩ ăn mặc hở hang quá đà. Hàng loạt những cái tên nằm trong danh sách mặc hở đã bị “sờ gáy”. Tuy nhiên, Hà Anh, một "chân dài" theo đuổi hình tượng gợi cảm vẫn rất trung thành với phong cách của mình.


Trong một show diễn vừa qua tại Hạ Long, Hà Anh chọn trang phục theo phong cách cabaret, burlesque điển hình với những loại áo corset, quần chẽn ngắn, tất lưới và giày cao. Phong cách này đã được đưa vào nhiều bộ phim, vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới nhưng vì chưa quen mắt, dư luận đã có cái nhìn thiếu thiện cảm với trang phục sexy trên của Hà Anh.


Đứng trước sự phản ứng này, Hà Anh khẳng định: “Tôi đề cao tính thẩm mỹ, độ lịch thiệp nhất định trên sân khấu, ngoài đời thường. Tuy nhiên không thể nào vì một số người không hiểu rõ và không chịu tìm hiểu rõ về văn hóa cũng như nghệ thuật, dùng cớ đó để để lộng ngôn phán bừa thì… nghệ sĩ nháo nhào, chức trách nháo nhào, nhân dân cũng… nháo nhào”.


Đấu tranh để cho phụ nữ cơ hội bình đẳng với truyền thông và dư luận chắc là việc Hà Anh, một “nghệ sĩ biểu diễn”, như cô tự nhận, muốn làm khi có những tuyên ngôn trên.


Hà Anh lại bảo: “Chúng ta đang nói nhiều đến việc cấm, phạt, xử lý nghệ sĩ… nhưng có ai nghĩ đến việc có hiệp hội để bảo vệ quyền lợi, bản quyền, giá trị, hình ảnh cho nghệ sĩ và có những hoạt động tích cực nhằm giúp nghệ sĩ trau dồi, học hỏi, đi đúng định hướng về văn hóa trong nước, cũng như hội nhập văn hóa thế giới một cách đúng đắn nhất?”.


Trước Hà Anh, Thu Minh, người bị nhận án phạt 3,5 triệu đồng vì mặc hở hang trong đêm Ngàn sao hội tụ cũng bức xúc khi bày tỏ tại Hội nghị triển khai chỉ thị 65 của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL sáng 18/6 tại Sở VH-TT-DL TP.HCM: “Ai rồi cũng có lúc bị rơi vào hoàn cảnh tai nạn nghề nghiệp hay những thiếu sót cần được nhắc nhở một cách có ý thức xây dựng… Nhưng sau những tai nạn đó, chúng tôi hoàn toàn đơn độc, không có một hội nghề nghiệp nào thông cảm, bảo vệ…”.


Rõ ràng cơ thể, hình ảnh của phụ nữ đang được đưa ra ngày càng nhiều, thành món hàng kiếm tiền.


Vấn đề lớn nhất với những người đẹp như Hà Anh hay Thu Minh là có dám vượt qua những cám dỗ để không tự biến mình thành “hàng” không? Cốt lõi không phải ở việc có hay không một hiệp hội, tổ chức bảo vệ quyền lợi của họ. Nói đến đây e khối chân dài… chạy mất dạng. Bởi không tự biến mình thành “hàng” thì lấy đâu ra tài mà thành “nghệ sĩ biểu diễn”?


Và bởi vậy nên công chúng sẽ còn phải nhức mắt dài dài. Lẽ ra theo quy luật, công chúng cũng phải đòi quyền được bảo vệ khỏi những “ô nhiễm phần nhìn” nhưng họ lại không có quyền đó. Do đó, công chúng phải tự đeo kính mát khi xem những “nghệ sĩ trình diễn”, như Hà Anh!


http://phunuonline.com.vn/giai-tri/kheu/ai-can-duoc-bao-ve/a68553.html