Cách đây 1 năm, chị Hồng ve chai đã trình báo với công an về việc mình nhặt được 5 triệu yên trong thùng loa cũ. Sau đó, bà Phạm Thị Ngọt làm đơn xác nhận số tiền trên là của chồng mình. Qua quá trình xác minh, chiều qua 19/5, đơn của bà Ngọt đã bị bác và trong vòng 10 ngày nữa, Công an quận Tân Bình có thể sẽ giao lại số tiền trên cho chị Hồng.
Theo bà Phạm Thị Ngọt (SN 1975, ngụ huyện Hóc Môn), chồng bà là ông Afolayan Caleb (một người có quốc tịch Nam Phi) là chủ nhân số tiền, đã bỏ quên trong chiếc loa. Ngày 14/5, bà Phạm Thị Ngọt đã gửi đến cơ quan công an quận Tân Bình một số giấy tờ mà bà nhận được từ ông Afolayan Caled gửi về nhằm xác nhận số tiền 5 triệu yên là sở hữu hợp pháp của chồng bà. Tuy nhiên, ngày 15/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã gửi đến công an quận Tân Bình các thông tin liên quan đến ông Afolayan Caleb và cho biết ông này đã sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh vào Việt Nam.
"Tỉ phú ve chai" mỉm cười hạnh phúc
Ngày 18/5, công an đã thông báo đơn và giấy tờ của bà Ngọt gửi đến là không có cơ sở. Chiều 19/5, qua điện thoại, bà Ngọt cũng xác nhận được công an mời lên thông báo và đã ký vào biên bản.
Sau một năm giải quyết các tranh chấp liên quan đến số tiền chị Hồng nhặt được, nếu không ai chứng minh hợp pháp mình là chủ sở hữu của số tiền này thì dĩ nhiên nó sẽ thuộc về chị Hồng. Công an quận Tân Bình cho biết, sẽ lập hội đồng tư vấn, có sự tham gia của Công an quận để xem xét quy trình giao trả tiền cho chị Hồng như thế nào. Dự kiến trong 10 ngày sẽ giao trả lại số tiền cho "tỉ phú ve chai".