Công thức nào đã tạo nên sức hút và sự thành công cho phim Thái Lan?
1. Mở cửa với LGBT
Vốn được mệnh danh là thiên đường của thế giới thứ ba, Thái Lan là một trong những đất nước tiên phong đưa LGBT (chỉ những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới) lên màn ảnh. Từ những bộ phim có cốt truyện đầy kịch tính nổi tiếng như Me… Myself, Bangkok Love Story,… đến những nội dung có phần nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi teen, nhưng vẫn không kém phần ý nghĩa và sâu sắc như The Love of Siam, Yes or No, It’s get better…
Cặp đôi đồng tính trong Yes or No.
Nhân vật đồng tính trong phim Thái, dù vai chính hay phụ, cũng đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với người xem bởi diễn xuất chân thật và những hành động pha trò hài hước nhưng không lố lăng, bôi nhọ. Việc đưa vấn đề gây tranh cãi này lên màn ảnh và tạo nên những thành công ngoài mong đợi đã khiến cho phim Thái ghi điểm trong lòng nhiều khán giả hơn, nhất là với một cộng đồng không hề nhỏ bé có mặt trên toàn thế giới: cộng đồng LGBT.
2. Xấu chưa chắc đã không ăn tiền
Bên cạnh dàn diễn viên xinh đẹp với dòng máu lai Á Âu, phim điện ảnh Thái Lan vẫn tạo được tiếng vang nhờ những nhân vật có vẻ ngoài không mấy nổi trội cho lắm. Hơi khó tin nhưng sự thật đúng là như vậy. Những ai từng xem qua phim Siêu Sao Vịt Đực đều rất ấn tượng với anh chàng Teung lùn, béo và đen đúa, hay sự xuất hiện của “cặp đôi (xấu) hoàn hảo” Andy-Abby mang lại những tràng cười không ngớt trong Người Tình Không Quen.
Phim Người Tình Không Quen.
Tuy không có lợi thế về ngoại hình, nhưng tài năng và diễn xuất tuyệt vời đã khiến họ tỏa sáng. Không phải bộ phim nào khi kết thúc cũng khiến ta luôn nhớ về những diễn viên chính xinh đẹp. Đôi khi sự “xấu” nhưng lạ và duyên, lại khiến ta cảm thấy “yêu” hơn, và đồng cảm.
3. Vấn nạn cũng thành phim
Người ta thường hay nói “Tốt khoe xấu che”, nhưng phim Thái lại lấy cái “xấu” làm đặc sản cho riêng mình. Nạn lụt kinh điển năm nào ở Thái Lan đã khiến các nhà làm phim nảy ra ý tưởng cho bộ phim Love At First Flood (Tình yêu mùa ngập lụt) với một chuyện tình cực dễ thương của 2 kẻ hàng xóm khắc khẩu. Hay vấn đề ùn tắc giao thông, kẹt xe hằng ngày, cũng được phản ánh lên phim với tựa đề Bangkok Traffic Love (Tàu điện tình yêu).
Nội dung nhẹ nhàng, câu chuyện tình cảm tự nhiên, chân thật và hài hước, khiến cho ta cảm thấy mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống đều trở nên bình thường, và dễ thở hơn rất nhiều. Thậm chí đó còn là “nơi tình yêu bắt đầu” cho những chuyện tình lãng mạn mà ta được xem trên phim.
Phim Siêu Sao Vịt Đực.
4. Yêu không phân biệt tuổi tác
Hình ảnh phi công trẻ lái máy bay bà già trong phim Thái khiến người xem cảm thấy thích thú chứ không hề gây phản cảm hoặc khó chịu. Một tình yêu đẹp nhẹ nhàng của cô nàng 30 tuổi – Ja với chàng phi công điển trai Por kém mình tới 7 tuổi trong “Chị ơi, anh yêu em”, hay lời tỏ tình hết sức của chân thành của cậu bé 12 tuổi Tock với cô bác sĩ gấp đôi tuổi mình cũng khiến người xem càm động: “Xin cô đừng phá thai, nếu cô không có ai, hãy để cháu làm cha của đứa bé”…
Tình cảm của những “chàng phi công” trong phim có thể chưa đủ nồng nhiệt và sến súa, nhưng nó giản dị, mộc mạc và hơn hết là xuất phát từ tình yêu chân thành. Có vẻ những chuyện tình hơi “nghịch lý” như thế lại khiến khán giả thích thú và bớt phức tạp hóa cuộc sống này đi, khiến họ thêm yêu đời, và dĩ nhiên, yêu luôn cả phim.
5. Nổi bật nhờ OST
Phim The Love Of Siam.
Cách phát âm của tiếng Thái có thể là một rào cản ban đầu với những người chưa nghe quen, nhưng nếu đã ấn tượng với những bộ phim hút fan như thế, thì chắc chắn, không ai có thể phủ nhận được độ hot mà nhạc phim Thái đem lại. Giai điệu dễ nghe, và lời dịch thì cực kì ý nghĩa nếu bạn chịu khó xem phần vietsub. Phần âm thanh luôn được lồng ghép khéo léo vào những phân đoạn cảm xúc của phim, khiến ta dễ dàng hòa mình vào tâm lý của các nhân vật trong phim, vừa lắng lòng mình để chiêm nghiệm ý nghĩa của từng câu hát. Âm nhạc khiến mọi người xích lại gần nhau hơn, và với phim Thái cũng không ngoại lệ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mặc dù...
đơn giản nhưng mà vẫn dễ thương
Đặc biệt thích diễn viên Thái, đa số đều là con lai,...
Phim Hello Stranger thì em thấy nó rất vô lý...