Khoảng 15h chiều 21.7, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra khi chiếc xe bus chở 53 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu ở Malaysia khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.





Hiện trường vụ tai nạn.




Địa điểm xảy ra tai nạn tại một con dốc sâu 70 mét ở cao nguyên Genting Highlands, cách thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia khoảng một giờ chạy xe. Khi tai nạn xảy ra, trên xe bus đang chở 53 hành khách, trong đó chủ yếu là khách du lịch người Malaysia và một số người Trung Đông.



Anh Christopher Chong, một nhân viên cứu hỏa tại hiện trường cho biết: “Trong số 37 người đã chết có 13 người là nữ và 24 nam giới. 16 người còn lại tuy thoát chết nhưng cũng bị thương nặng, đang được cấp cứu tại một bệnh viện gần đây".



Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Công tác giải cứu những người mắc kẹt bên trong chiếc xe bus nhanh chóng được thực hiện.



Do địa điểm xảy ra tai nạn tại một khu vực sâu, có địa hình gồ ghề nên đội cứu hộ phải sử dụng một hệ thống ròng rọc để di chuyển các thi thể và người bị thương lên khỏi vực. Chó nghiệp vụ cũng được triển khai để tìm kiếm những người sống sót bị văng ra khỏi xe.



Cảnh sát địa phương cho biết, chiếc xe là một phần trong đoàn xe vẫn thường đưa người từ thủ đô Kuala Lumpur tới khu nghỉ dưỡng Genting Highlands.




Lực lượng cứu hộ sử dụng hệ thống dây cáp và ròng rọc để di chuyển các thi thể và những người bị thương lên khỏi vực sâu.




Nhiều người bị mắc kẹt khi chiếc xe bus lật nghiêng.








Dùng cần cẩu để cẩu các nạn nhân từ dưới vực sâu 70m lên mặt đường






Vụ tai nạn đã khiến ít nhất 37 người tử vong.






Người thân các nạn nhân chờ đợi trong lo lắng trong khi đội cứu hộ đang làm việc.