Một người phụ nữ Iran phạm tội ngoại tình, giết chồng, đã bị tòa tuyên án tử hình bằng hình thức ném đá đến chết.


Người phụ nữ này đang phải đối mặt với một án phạt bổ sung mới chỉ vì một bức ảnh đăng trên báo.


Sắp chết vẫn ăn roi?


Người đàn bà mang tội trên là Sakineh Mohammadie Ashtiani, 42 tuổi, vì ngoại tình mà bị tòa tuyên án tử hình theo hình thức ném đá. Một năm sau, năm 2007, tòa án tối cao Iran giữ nguyên bản án này. Như vậy, kể từ năm 2006, Ashtiani đã phải ở trong tù chờ ngày bị xử chết theo cách man rợ nhất dành cho phụ nữ có chồng nhưng vẫn thông dâm với đàn ông khác.



Điều đáng nói ở đây là Ashtiani đã thú nhận hành vi của mình sau khi "ăn" 99 roi. Cái chết của chồng cô cũng còn là mối băn khoăn của dư luận khi Ashtiani lên tiếng tố cáo một trong hai người tình đã bày mưu giết người chứ cô không hề liên quan.



Một vụ tử hình kiểu ném đá.



Hình thức tử hình bằng ném đá vốn đã bị chỉ trích là man rợ, phi nhân đạo càng khiến dư luận Iran và thế giới quan tâm. Đã xuất hiện làn sóng đòi hủy bỏ phương pháp tử hình này, đòi tha tội chết cho người đàn bà 42 tuổi. Thậm chí, Ngoại trưởng Mỹ - bà Hilary Clinton cũng lên tiếng kêu gọi không hành hình Ashtiani theo kiểu trung cổ này.



Vào tháng 7 vừa qua, trước áp lực dư luận, hình phạt ném đá đến chết vì thế mà được tạm hoãn. Tuy vậy, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Ashtiani sẽ được tha chết. Có thông tin còn cho rằng, Ashtiani sẽ bị xử theo hình thức treo cổ.


Chưa hết, tội của Ashtiani như càng nặng thêm khi tờ Times đăng một tấm ảnh của cô mà không có mạng che mặt. Dù sau đó Times đã đính chính rằng đó là bức ảnh của một phụ nữ Iran khác, song nhà chức trách trong nước đã ngay lập tức thảo ra một án phạt bổ sung dành cho Ashtiani: Cô sẽ bị đánh 99 roi! Con trai của Ashtiani là Sajad Ghaderzadeh cho biết, anh đã nghe được thông tin rằng mẹ mình sẽ bị những tù nhân được thả khỏi nhà tù Tabriz (nơi giam giữ Ashtiani) thay nhau đánh bằng roi.


Bản thân con trai của Ashtiani không tin rằng bản án đã được thực thi. Tuy nhiên, Ghaderzadeh cho biết, gia đình và các luật sư bào chữa đã không được phép gặp Ashtiani trong 2 tuần nay. Phạm nhân cũng không thể sử dụng điện thoại để liên lạc với người thân. Gia đình của Ashtiani tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng.



Nhiều người lên tiếng yêu cầu không tử hình Ashtiani.


Khó thoát chết


Iran không phải là nơi duy nhất trên thế giới mà luật pháp khắt khe với phụ nữ, đặc biệt là khi họ có những hành vi "ngoài vợ, ngoài chồng". Tuy nhiên, hình thức tử hình bằng cách ném đá cho đến chết đã quá lạc hậu và bị chỉ trích nhiều.



Dù số vụ như thế này không còn xuất hiện đều đặn nữa nhưng nó vẫn tồn tại. Đàn ông bị chôn đến thắt lưng, phụ nữ thì được chôn sâu hơn, sau đó sẽ “lĩnh” đá từ những người xung quanh cho đến chết. Tù nhân nào có thể tự thoát khỏi hố chôn trước khi bị ném chết có thể sẽ thoát án tử hình, hoặc chỉ bị tù giam, nhưng khả năng đó rất hiếm khi xảy ra.



Theo khung hình phạt của Cộng hoà Hồi giáo Iran, nếu ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết hoặc đánh bằng roi, trong khi đó treo cổ sẽ là hình phạt dành cho tội giết người và loại hình tội phạm khác như buôn lậu ma tuý.



Hình phạt ném đá được thi hành phổ biến ở Iran sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, tuy nhiên đã ít dần đi trong những năm gần đây. Năm 2008, một phạm nhân bị ném đá đã tự mình thoát khỏi hố và thoát chết trước khi bị những người ném đá lấy đi sinh mạng.


Do nạn nhân chỉ bị ném đá vào người nên không thể chết ngay, các tổ chức nhân quyền trên thế giới đều cực lực phản đối hình thức xử tử này, cho rằng nó là kiểu tra tấn đến chết chứ không phải tử hình.


http://giadinh.net.vn/20100906113111794p0c1006/xu-nguoi-phu-nu-ngoai-tinh.htm