Nam tài tử Neil Patrick Harris của loạt phim How I Meet Your Mother đã có một cuộc phỏng vấn khá thú vị trên tạp chí dành cho người đồng tính OUT, nhân sự kiện anh sắp tham gia vào vở nhạc kịch Broadway mang tên Hedwig and the Angry Inch.



Neil hỏi: "Bạn có biết cảm giác khi một chiếc bánh sinh nhật được đặt trước mặt bạn và tất cả mọi người hát bài Happy Birthday gửi đến bạn?" Và tự mình trả lời: “Cảm giác lạ lắm, thật không thoải mái, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào cả! Tôi phải nhìn vào từng người hay chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bánh? Đó chính là cảm giác tất cả mọi sự chú ý đang dồn cả vào bạn và họ luôn chờ đợi xem thử phản ứng của bạn là gì!”.



"Vở nhạc kịch Hedwig đã khơi dậy bản tính nổi loạn trong tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị say và tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có một mùa Halloween ‘xỉn quắc cần câu’ như thế! Thực sự tôi cũng chưa mang giày cao gót bao giờ. Tôi đã sống một cuộc đời bị hấp dẫn bởi vẻ nam tính, đó là lý do tại sao tôi thích đàn ông. Tôi không phải là người nông cạn, nhưng tôi lại phải hóa thân vào vai diễn ấy. Và điều này đã làm trổi dậy sự nổi loạn đồng tính tiềm tàng bên trong tôi".


Đạo diễn John Cameron Mitchell: "Khi ‘chọn mặt gửi vàng’ cho Hedwig, bạn phải xét trên tiêu chí chiều sâu của sự cô đơn để nghiệm xem diễn viên nào có thể khiến cho vở kịch hút hồn nhất. Và bản năng của tôi cho biết rằng Neil chính là người được ‘đo ni đóng giày’ cho tác phẩm này. Tôi đoán khán giả sẽ rất mong ngóng xem liệu chàng trai ngọt ngào này của nước Mỹ sẽ xử lý sao với vai diễn này. Và tất nhiên, họ sẽ cảm thấy an toàn khi đi đến bất cứ đâu với anh ấy".



"Tôi đã phát hiện ra rằng rất nhiều cô gái lại chẳng hề mảy may quan tâm đến việc tôi là gay. Họ vẫn muốn kết hôn với tôi. Và tôi hạnh phúc vì điều này" - Neil nói với nụ cười nở trên môi.


Trong bộ phim điện ảnh Gone Girl của đạo diễn David Fincher, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gillian Flynn, Neil kể lại: “Tôi đã phải tập dợt rất nhiều cảnh ‘mền chiếu’ vớiDavid, chính xác theo kịch bản đến từng centimet. Thật kỳ lạ, về mặt kỹ thuật, chúng tôi đã hoàn toàn làm hỏng hết những cảnh quay đó. Lạ kỳ hơn nữa, chẳng hề ai nghĩ đến yếu tố ‘Tôi là người đồng tính’ sau tất cả những chuyện này".



"Tôi mong muốn được ngồi xổm xuống trước mặt hàng khán giả đầu tiên và nghe tiếng hò reo của họ. Đó chính là loại chương trình như thế. Tôi thật sự mong muốn rằng, một đêm nào đó, tôi đột nhiên ngã về phía sau và được những vòng tay đang dang rộng ra đón lấy". Neil dừng lại: "Tôi không bao giờ nghĩ điều đó sẽ xảy ra, nhưng đó là sự rung cảm mà tôi đang tìm kiếm, sự rung cảm tôi phải níu thật chặt".


Neil cho biết anh cảm thấy vai diễn Hedwig như bước đệm khởi đầu cho một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình, một cơ hội để hiểu sâu hơn về trách nhiệm của những ông bố bà mẹ, điều khiến anh phải từ giã sự nghiệp truyền hình đầy tiếc nuối của mình.



"Tôi sẽ không bao giờ có thể đóng những vai diễn như Barney nữa vì anh ta là độc nhất. Nhưng chúng tôi cũng đã có với nhau hơn 200 tập phim và hợp đồng độc quyền của tôi với Fox cũng đã chấm dứt". Anh nhoẻn một nụ cười: "Vậy nên, cuối cùng tôi đã có thể đóng những bộ phim ‘người lớn’ nhiều hơn rồi!”.


Nguồn:
http://motthegioi.vn/cau-vong-luc-sac/nhieu-co-gai-van-thich-toi-du-biet-toi-la-gay-53126.html