Mấy ngày hôm nay dư luận xôn xao về vụ “nhầm lẫn” trao giải cho Công ty Vedan, tôi được một người bạn bật mí “Không chỉ Vedan, nhiều doanh nghiệp khác cũng có thể nhận được giải thưởng mà không cần thông qua bình chọn”.


Có 2 loại cúp để mua


Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, tôi đã liên lạc theo số điện thoại di động với một người đàn ông tên G., được coi là “cò” chuyên môi giới mua cúp.


Sau khi giới thiệu mình là người của một công ty chuyên kinh doanh về gốm sứ, muốn được gặp anh để nhờ tư vấn về thủ tục đăng ký tham gia nhận giải thưởng, anh này tỏ ra rất ngập ngừng và lấy lý do bận để từ chối. Phải đến khi tôi nói có người quen giới thiệu nhờ anh giúp đỡ thì anh mới chịu gặp mặt.



Thư mời tham gia giải thưởng do anh G. cung cấp


Hẹn anh G. lúc 10h30 sáng và địa điểm do anh ta chọn. Đó là tầng 2 của một quán cà phê kiêm phục vụ đồ ăn nhanh trên đường Lý Thường Kiệt. Điểm đặc biệt của quán này là không gian khá ồn ào, ngoài tiếng nhạc được bật to thì mọi người ở đây cũng nói chuyện rất to, vì thế nếu không tập trung thính giác cao độ thì khó mà nghe được người kia nói gì.


Đúng 10h30 anh G. xuất hiện, nhìn anh rất nhanh nhẹn và trên tay chỉ cầm duy nhất một chiếc cặp giấy. Không cần hỏi đặc điểm của tôi, bằng con mắt nhà nghề anh vẫn có thể đoán biết được vị khách hàng của mình.


Sau khi hỏi tên và công ty tôi, anh rút trong chiếc cặp giấy ra một tập giấy đã được sắp xếp sẵn, anh bảo tôi đọc và xem công ty mình có đủ tiêu chuẩn để tham gia giải thưởng “Thương hiệu vàng” hay không.


Mặc dù luôn nói rằng mình không làm công việc này mà chỉ giúp hộ người anh họ (là thành viên của ban tổ chức) nhưng anh tỏ ra rất hiểu biết và chuyên nghiệp. Khoảng 10 phút đầu tiên, anh G. chỉ chăm chú quan sát tôi và bằng giọng rất nhỏ, anh hỏi những thông tin về công ty tôi, thực chất anh ta đang kiểm tra xem tôi có đúng là người của công ty đó hay không.


Sau khi liếc nhanh tài liệu anh G. đưa, tôi bắt đầu gợi chuyện: “Nếu theo đúng bảng tiêu chuẩn này thì công ty em không thể giành giải được, vì thế em muốn nhờ anh giúp đỡ”.



Hiểu ý tôi nói, nên anh G. cũng nói luôn: “Thực chất hoạt động của những giải này là nhờ vào tiền tài trợ và tiền đóng góp của doanh nghiệp. Vì thế, nếu em muốn nhận cúp không thì mất khoảng 20 triệu đồng, còn nếu muốn nhận thêm cả giấy chứng nhận của Hiệp hội thì 25 triệu đồng”.


Thấy tôi băn khoăn về giá của chiếc cúp, anh G. tiếp: “Cúp này giá còn rẻ chán so với cúp khác giá 100 triệu đồng/chiếc”.


Sau khi báo giá, anh G. bắt đầu hướng dẫn các thủ tục để tôi thực hiện. Theo lời anh nói thì việc đăng ký khá đơn giản. Tôi chỉ cần điền đầy đủ các thông tin vào tờ giấy như tờ anh đưa nhưng có thêm dấu đỏ, sau đó đưa hồ sơ cho anh họ anh và nộp 25 triệu đồng bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản, nhưng tốt nhất là bằng tiền mặt. Những cái còn lại ban tổ chức sẽ lo, công ty tôi chỉ đợi đến ngày nhận giải.


Nói đến đây, anh G. xin cáo từ vì có việc bận.


Hợp thức tiền bằng tài trợ


Tôi gợi ý ngay chuyện “hoa hồng” cho riêng anh thì anh G. mới chịu tiếp tục tư vấn giúp tôi.


Về số tiền 25 triệu đồng, theo nguyên tắc sẽ không có hóa đơn, nhưng anh họ anh sẽ hợp thức hóa số tiền đó qua cơ quan thuế bằng cách viết giấy chứng nhận công ty tôi đã tài trợ cho một đơn vị nào đấy số tiền 25 triệu đồng.



Đơn đăng ký tham gia chương trình bình chọn "Thương hiệu vàng


Thấy tôi không yên tâm nên anh G. khẳng định: “Em nộp tiền rồi thì 90% sẽ có giải, thực tế thì 100% nhưng nói như thế, đôi khi khách lại không tin”.



Theo anh, số giải thưởng lần này trao cho các doanh nghiệp là 40 giải. Nhưng sẽ chỉ có 30% sẽ là bình chọn thật, còn 70% sẽ là đi mua như công ty chúng tôi, vì thế không có gì phải lo lắng.


Để thuyết phục tôi hơn, anh G. trấn an: “Em yên tâm, anh đã hỏi kỹ anh họ anh xem đã đủ số giải trao chưa rồi. Chưa đủ thì anh mới dám đến gặp em”.


“Nghĩa là nếu đủ rồi thì bọn em có muốn mua cũng không được ạ”, tôi hỏi lại. Anh G. khẳng định: “Đương nhiên. Em đã nộp tiền rồi thì chắc chắn sẽ có giải”.


Thấy tôi chưa yên tâm lắm, anh G. liền rút điện thoại di động ra và cho tôi số của anh họ anh để tôi có thể gọi điện hỏi trực tiếp. Đó là một người đàn ông tên K. có số điện thoại là 0913510xxx


“Bây giờ không chỉ doanh nghiệp nhỏ như bọn em mới cần giải thưởng để nâng cao uy tín, mà ngay cả những doanh nghiệp lớn họ cũng đi mua giải. Vì thế, các loại cúp bây giờ, ngay cả những cúp lớn cũng chỉ có tỉ lệ 30% là bình chọn thôi”, anh G. cho biết thêm.


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/414644/index.html