Chưa đầy một tuần sau khi trở thành quán quân “Giọng hát Việt”, Đức Phúc đã trở thành đề tài bàn tán của cộng đồng mạng.



Khoảnh khắc Đức Phúc đăng quang và gương mặt vỡ òa vì hạnh phúc được các “anh hùng bàn phím” thi nhau chế ra đủ các phiên bản nhằm chế giễu ngoại hình của tân quán quân. Nhưng thói quen “xấu” này đã bị nhiều khán giả lật tẩy và cho rằng, việc ném đá ngoại hình của nghệ sỹ là việc làm không văn hoá và việc “trông mặt mà bắt hình dong” có đúng trong nghệ thuật, khi tài năng đích thực bị coi nhẹ?



Chăm chăm soi ngoại hình người thắng cuộc...



Ngôi Quán quân “Giọng hát Việt” mùa 3 của Đức Phúc đang trở thành chủ đề xôn xao của dư luận. Nhiều người cho rằng, Đức Phúc không xứng đáng với ngôi vị cao nhất bởi bản lĩnh sân khấu kém và ngoại hình không nổi bật.



Theo nhạc sỹ Lê Hồng Chung: “Bước vào làng giải trí, làm người của công chúng cũng đồng nghĩa với việc “làm dâu trăm họ” và có lẽ Đức Phúc nên bắt đầu làm quen với điều này. Đội vương miện cũng đồng nghĩa với việc phải chịu được sức nặng của nó. Và có lẽ, đây mới là lúc, người đứng đầu thể hiện bản lĩnh của mình. Mọi sự khen chê, nhận xét của khán giả là cái nhìn chủ quan của họ, nếu nghệ sỹ có bản lĩnh thì sẽ vượt qua được thử thách đầu đầy cam go này…”.



Vào một vài diễn đàn dành cho khán giả trẻ, dễ dàng nhận ra rằng, những lời nói cay nghiệt về phía Đức Phúc cũng khiến nhiều người… giật mình. “Ôi quả mồm bất hủ”, “Mỹ Tâm nghĩ gì mà khen bạn này có tính giải trí”, “Phần hình ảnh không chấp nhận được”… là một trong vô vàn những lời bình phẩm về ngoại hình của Đức Phúc.




Quán quân Giọng hát Việt 2015 - Đức Phúc.




Không chỉ vậy, trong các bài phỏng vấn tân Quán quân và ngay trong cuộc gặp gỡ truyền thông sau khi đăng quang, Đức Phúc cũng liên tục phải trả lời những câu hỏi về ngoại hình của mình. Nào là chuyện nghĩ sao khi bị chê xấu, có đi phẫu thuật thẩm mỹ để gương mặt dễ nhìn hơn, hay có chỉnh lại răng để nụ cười tỏa sáng…



Là người nhút nhát, chưa quen với áp lực dư luận, mới chân ướt chân ráo bước chân vào showbiz, đọc những lời nhận xét của công chúng về mình, chàng trai 18 tuổi không chỉ buồn mà còn sợ hãi. Bởi người ta không chú ý đến việc anh đã làm được gì trong cuộc thi, giọng hát lay động lòng người đến đâu mà chăm chú soi mói đến ngoại hình.



Trước sự quá nhiệt tình “soi” của công chúng, trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đức Phúc chia sẻ: “Việc tôi nhút nhát, thiếu tự tin trên sân khấu xuất phát từ sự tự ti về ngoại hình. Trước giờ tôi cũng không quen tiếp xúc đám đông. Trong thời gian thi Giọng hát Việt, tôi khá buồn và tổn thương bởi những lời bình luận của một số khán giả về khuôn mặt của tôi. Nhưng, tôi thấy trong một làng ca sỹ đẹp, ca sỹ xấu như tôi có khi lại tạo được sự khác biệt và khiến khán giả nhớ đến”.



Nhạc sỹ trẻ Duy Hoài bày tỏ suy nghĩ: “Chính Đức Phúc cũng thừa nhận mình không đẹp, không có gì ngoài giọng hát, nhưng xấu đâu phải là một tội mà bị bình phẩm và chê bai. Hình hài là do cha mẹ sinh ra, chẳng bố mẹ nào lại mong con xấu, nên những ai may mắn được đẹp chẳng lẽ lại có quyền chê những người kém may mắn hơn. Hay cái tội của Đức Phúc là trở thành Quán quân và bị nhiều người ganh ghét “ném đá”?



Vì trò “ném đá” này vốn lâu nay đã trở thành phong trào và không ở đâu chê sướng như ở showbiz, vì chẳng ai “đánh thuế”, thậm chí còn được người trong cuộc cảm ơn vì giúp họ được nổi tiếng, chẳng cần bỏ tiền mua. Dư luận từng khiến một Như Quỳnh không dám ra đường vì bị chê xấu và xuống sắc, giờ đây xin đừng làm thêm một tài năng mới chập chững bước vào showbiz phải sợ hãi trước trò “ném đá tập thể” chỉ vì mình không đẹp như ai?”



Hội chứng nghe bằng... mắt?



Theo nhạc sỹ Quang Hưng, đã từ lâu, đa phần khán giả trẻ tại Việt Nam thưởng thức một chương trình ca nhạc, họ hay nghiêng về phần “nhìn” hơn là phần “nghe”. Đây là lớp khán giả xuề xòa, chỉ chú trọng đến ngoại hình, cách ăn mặc của ca sỹ mà quên mất rằng giọng hát mới yếu tố chính. Thế nên đáp ứng “nhu cầu” của số khán giả dễ dãi này, nhiều hotboy, hotgirl có giọng hát ở mức tầm tầm đổ xô đi làm “ca sỹ”. Khoác trên mình những bộ quần áo thời trang, kéo cả vũ đoàn lên sân khấu, nhảy nhót loạn xạ, họ nhanh chóng được các bầu sô quảng cáo phong là “ngôi sao ca nhạc”.



Nhà xã hội học Minh Hương tâm sự: “Hiện nay có khá nhiều ca sỹ được xưng tụng bằng hai từ “ngôi sao”, đến khi cất giọng lên, khán giả nghe không nổi. Họ phải hát “nhép” bằng... đĩa thu sẵn, giọng phát ra đã được xử lý nhiều công đoạn bằng máy móc! Nếu vẹn toàn thanh, sắc, một ca sỹ sẽ nổi bật hơn trên sân khấu. Giọng hát tốt giúp ca sỹ truyền đạt dễ dàng ca khúc đến tai người nghe, đi vào lòng khán giả. Thế nhưng, một người muốn theo nghề hát, nếu ưu thế về ngoại hình, nhưng giọng hát tồi, thì may mắn lắm chỉ được gọi là “người biết hát”.




Ca sỹ Trúc Nhân cũng từng bị chê xấu




Những người này, nếu giỏi “chiêu, trò” và may mắn được nổi tiếng, cũng không tồn tại được lâu. Theo thời gian, họ cũng sẽ bị đào thải. Ngược lại, nếu một người không có ngoại hình, nhưng giọng hát tốt và có cách trình diễn làm chủ được sân khấu, họ vẫn được khán giả đón nhận nhiệt liệt. Ở Việt Nam có rất nhiều ca sỹ đúng nghĩa, được khán giả yêu quý, sự nổi tiếng bền vững theo năm tháng, nhưng ngoại hình của họ không được đẹp. Có thể kể tên những danh ca: Thái Thanh, Tuấn Ngọc, Thanh Tuyền... Vì thế, nhan sắc không phải là tất cả trong nghệ thuật… Chỉ người xấu tính mới chê ngoại hình của nghệ sỹ”.


Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ca sỹ Trúc Nhân cho rằng: “Việc Đức Phúc đăng quang là hoàn toàn xứng đáng, bởi khi nhắc về Đức Phúc tôi thấy ấn tượng với bản cover bài “Vẽ” trên youtobe. Đạt được thành tích như vậy cũng rất là khó nói, bản thân Đức Phúc cũng được khán giả yêu mến ngay từ vòng giấu mặt. Không riêng gì Đức Phúc mà cũng có nhiều ca sỹ khi đăng quang cũng bị lấy ngoại hình ra để chế giễu. Bản thân tôi cũng là một “nạn nhân” cho hành động này của khán giả.



Nên tôi cũng rất hiểu cho cảm xúc của cậu ấy. Thậm chí đến tận bây giờ, tôi vẫn bị mọi người chê xấu. Nhưng như vậy lại có rất nhiều điều được bù lại, bản thân mình phải cố gắng hơn. Tôi đã tình cờ đọc được bình luận sau bài hát của mình rằng: “Công nhận Trúc Nhân xấu nhưng hát hay thật”. Chính vì thế, những người trẻ, khi mình có tài năng thực, đừng vì một chút so sánh nhan sắc mà nhụt chí.



Thực tế cho thấy, ở thời điểm nào cũng vậy, khán giả đều “trông mặt mà bắt hình dong”, họ nghiêng về phần “nhìn” hơn là phần “nghe” khi thưởng thức âm nhạc mà quên đi tài năng thật sự. Nhưng là một ca sỹ thì tài năng và giọng hát còn quan trọng hơn ngoại hình…”.



Đồng quan điểm với Trúc Nhân, ca sỹ Nhật Thủy cũng nhận định, có rất nhiều lý do để Đức Phúc được đăng quang. Thứ nhất, đây là cuộc thi về giọng hát, điều đầu tiên phải là giọng hát trước. Thứ hai, Giọng hát Việt, người chiến thắng phụ thuộc vào tin nhắn của khán giả bình chọn. Đức Phúc được rất nhiều người yêu mến và cũng là học trò của Mỹ Tâm, một người có lượng fan khá nhiệt tình, họ sẽ hết lòng vì cô ấy. Thứ ba, chúng ta không thể phủ nhận giọng hát của Đức Phúc, đừng vì chuyện ngoại hình mà làm ảnh hưởng đến giọng hát Đức Phúc.




http://phununews.vn/nem-da-ngoai-hinh-quan-quan-the-voice-hoi-chung-nghe-bang-mat-202896.html