Chiều 8/7, Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chính thức thông tin vụ việc bảo vệ Bệnh viện này đánh bệnh nhân đến mức chảy máu đầu xảy ra vào chiều cùng ngày.
![]() |
Người đàn ông bị chảy máu đầu đang tranh cãi với cán bộ Bệnh viện Quân y 108. |
Sự việc khiến nhiều cư dân mạng bất bình trước thái độ hung hăng của nhân viên Bệnh viện 108.
Sau khi được linh động giải quyết ra khỏi cổng mua mũ, khoảng 10 phút sau, ông C. và bệnh nhân mua mũ về, lúc đó ông L.V.N – bạn của ông C. đi cùng vào bệnh viện. Do 2 ông vẫn còn bức xúc về việc không cho bệnh nhân mặc quần áo bệnh viện ra khỏi đơn vị nên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Tại cuộc họp, ông N. và ông C. đã đồng y nhận lời xin lỗi của hai chiến sĩ và xin bệnh viện tạo điều kiện cho cả hai tiếp tục có cơ hội rèn luyện tại đơn vị.
Theo lời kể của chị Đinh Thị Hằng (bác họ của cháu bé tử vong) – người trực tiếp đưa cháu L.Đ.Khoa (5 tuổi) nhập viện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, trưa ngày 7/7, bé Khoa xảy ra va chạm với một xe máy.
![]() |
Sáng ngày 8/7, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiến hành làm việc trực tiếp với gia đình cháu Khoa. |
Khi vào viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh táo, khoẻ nhưng do còn nhỏ nên cháu khóc, không phối hợp cho làm thủ thuật. Các bác sĩ bệnh viện 108 đã tiến hành cho gây mê để ngủ.
Tại buổi làm việc, đại diện gia đình yêu cầu bệnh viện làm rõ nguyên nhân cháu Khoa tử vong. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khác vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị, cá nhân nếu có.
Huyền Trần
https://thoidai.com.vn/lum-xum-tai-bv-108-be-5-tuoi-tu-vong-bat-thuong-bao-ve-xo-xat-voi-benh-nhan-81928.html




Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cái trò gây mê nguy hiểm chết đi đc ~ nên nếu đc...