Những bức hình, ghi lại cảnh các thành viên trong gia đình hò hét, thản nhiên chụp ảnh tự sướng bên cạnh linh cữu người thân vừa mất, ngay lập tức nhận được sự phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.



Mới đây, một loạt hình ảnh đăng tải trên facebook N.V của một cô gái trẻ sống tại Cà Mau được nhiều người cho rằng quá phản cảm.




Nét mặt "hạnh phúc" trong bầu không khí tang gia của đám con cháu




Mỗi bức hình ghi lại cảnh bản thân N.V và những thành viên trong gia đình đầu chít khăn tang, nhưng miệng thì … cười thả ga. Thậm chí, nhân vật trong bức hình còn tạo dáng rất xì tin từ “chu môi” làm dáng đến cầm miccro hát hò.



Nhìn vào những bức ảnh, nếu không được chú thích đó là đám táng hẳn sẽ không ai ngờ tới. Bởi lẽ, không khí trông giống như bữa tiệc tất niên, từ trẻ tuổi cho đến trung niên đều rất vui vẻ, thoải mái. Thật khó để tìm thấy “không khí tang gia” của những thành viên trong bức ảnh.







Người lớn cũng vô tư chụp hình tự sướng




Chứng kiến những hình ảnh vui vẻ trông giống như một…đám cưới này, nhiều cư dân mạng hết sức bất bình về thái độ và sự vô tư đến mức khó hiểu của đám con cháu.



Ngay sau đó, chủ nhân đăng các bức hình kia đã lên tiếng “đính chính” rằng người thân vừa mất đã 98 tuổi và mọi người trong gia đình đã chuẩn bị tâm lý trước rồi. Tuy nhiên, những bức hình của cô gái trẻ Cà Mau vẫn khiến cư dân mạng dậy sóng tranh cãi.



“Mấy người bệnh nặng hết rồi à? Đám tang mà ở đó chụp hình cười toét miệng. Bó tay thật đấy”, bạn Nhóc Nguyễn Anh bình luận. “Người thân ra đi mà nom ai cũng vui quá nhỉ. Có tâm dễ sợ luôn. Chúc mừng đã có những bức ảnh sướng độc đáo”, thành viên có facebook Ngọc Mun châm biếm. “Con cháu kiểu gì không biết, cụ mất mà cứ vui như trúng số thế này. Thật hết chỗ nói”, bạn Tay Văn đả kích khá gay gắt.



Trở lại với câu chuyện của chủ nhân facebook N.V, câu “đính chính” được cô đưa ra là không thỏa đáng và thật khó lòng chấp nhận. Liệu sự lấp liếm này có che lấp đi sự vô tâm của họ trong mắt người ngoài. Liệu đây có phải là “hạnh phúc của một tang gia”?.



Với áp lực từ cư dân mạng, các bức ảnh này đã được chủ nhân của nó gỡ xuống. Tuy nhiên, chúng đã được nhiều dân mạng nhanh tay lưu lại và lan truyền trên mạng xã hội.



Đa phần, mọi người chỉ trích lên án thái độ và hành động vô cảm của đám con cháu. Rằng nghĩa tử là nghĩa tận, xưa nay trong đám tang người ta vẫn quan niệm sự đau xót, tiếc nuối chính là thể hiện sự tôn trọng dành cho người đã khuất.



Một số khác cho rằng, đó là phong tục đám ma khá phổ biến tại khu vực miền Tây Nam bộ. Họ quan niệm, đám tang không nhất thiết phải khóc lóc, than vãn ỉ ôi, con cháu có thể vui vẻ tiễn đưa người thân về thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng… Xung quanh câu chuyện này vẫn còn nhiều tranh cãi.



Đông Tuyền (T.H)


http://phununews.vn/hanh-phuc-cua-mot-tang-gia-tu-suong-ben-ban-tho-nguoi-vua-mat-215063.html