Có con gái, khi nhỏ thì phải bảo vệ chúng khỏi “yêu râu xanh”, đến tuổi lấy chồng thì lo không yêu được người tử tế.
Sinh được con gái là niềm mơ ước của nhiều bà mẹ (ảnh minh họa)
Chia sẻ "gây bão" của bà mẹ hai con Linnie Nguyen
Chị Hương Linh, người thấy bản thân may mắn vì không có con gái
| Điều may mắn nhất của một người làm mẹ như tui đến thời điểm này là đã không sinh ra con gái. Mặc dù nhìn bé gái như một đám mây hồng chạy qua chạy lại, tui thèm nhểu nước miếng nhưng qua cuộc đời nhiều người đàn bà quanh tui, tui thấy sinh con gái ra rồi cả đời chắc phải đau lòng vì nó. |
http://danviet.vn/song-tre/dieu-may-man-nhat-doi-toi-la-khong-sinh-con-gai-706503.html


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Đến lúc đó...
Mình nhìn quanh...
Con trai thì tới 18 tuổi nó xách đồ đi...
Người thường như mình, không nhảm nhí được...
haha, đọc đến đoạn này thì chết...
Con trai khi nhỏ quậy hơn con gái nên trông nom vất vả hơn.
Đến tuổi dậy lo tránh cho con...
Vì 2 vc mình thì chỉ mong con gái...