Sau khi Anh bị thua Đức với tỉ số đậm 1-4 (ngày 27/6) nên phải về nước, chị Thoa khóc tức tưởi. Anh Hùng hả lòng hả dạ lắm nên cứ nhơn nhơn “bơm đểu” vợ: “Nếu có tiền chắc em bỏ vài trăm triệu sang Nam Phi xem đội Anh đá đấy nhỉ?
>> Những "quái chiêu" đối phó với chồng mê World Cup
>> Đên tân hôn "nằm co" vì... chồng mê World Cup
”Từ “mê mẩn” những anh chàng đẹp trai
Ngay từ hôm chưa khai mạc World Cup 2010, anh Hùng đã choáng váng với nhà cửa đầy những tấm hình cầu thủ bóng đá đẹp trai. Đến khi vào phòng ngủ mà chị Thoa vẫn còn thể hiện sự cuồng nhiệt bằng hàng tá những bài báo liên quan đến nào là Kaka (Brazil) lại đến F. Torres (Tây Ban Nha)…
Nhìn lượt qua, toàn là những cầu thủ đẹp trai, không có lý do gì lại đi ghen với họ nhưng anh Hùng vẫn thấy khó chịu trong lòng. Thú thực, anh Hùng không còn lạ lẫm gì với sự “quá khích” của vợ mình nhưng đi làm thì không sao, cứ về nhà là vợ lại đứng trước những tấm hình ấy để là ngắm nghía khiến người làm chồng như anh cũng “sôi ruột”. Màn máy vi tính cũng được chị Thoa chọn cầu thủ Kaka điển trai làm hình nền.
Nhiều chị em chỉ "mê mẩn" những anh chàng ngôi sao đẹp trai (ảnh minh họa)
Mỗi ngày phải ngồi bên cạnh vợ để xem bóng với anh Hùng chẳng khác nào đang bị tra tấn lỗ tai. Chị Thoa vốn thích đội Anh, đơn giản một điều rằng có Beckham. Nhưng cầu thủ này không may mắn lại bị trấn thương trước giải đấu nên chỉ có thể ngồi xem bên ngoài sân cỏ. Cứ máy quay không hướng về Beckham thì thôi, chứ cứ nhìn thấy thì chị Thoa lại háo hức la lớn: “Ôi Beckham của em”.
Anh Hùng nhăn mặt: “Beckham là của vợ ổng, còn chồng em đây mới là của em này”. Nói rồi anh Hùng cười phớ lớ, còn chị Thoa “hích” một cái rồi xem tiếp.
Lại cũng cái chuyện cầu thủ hào hoa này không thể đá trong giải World Cup năm nay đã lấy đi của chị Thoa khá nhiều nước mắt, rồi ăn không ngon và tức tối vô lý với chồng.
Không dừng lại ở đấy, chỉ vì quá chú tâm xem trận Bồ Đào Nha vì có Ronaldo điển trai, hào hoa nên chị Thoa cũng tạm thời “khóa” lại những màn yêu đương trên giường với chồng. Anh Hùng vì vậy cứ tấm tức suốt, không sao chợp mắt được.
Tương tự, anh Dương cũng lộn ruột lên khi vợ cứ chăm chú hết cầu thủ nọ lại đến cầu thủ kia để bình luận. Hết đẹp trai lại đến kiểu chạy cũng đẹp. Trước đó, chị Huyền đã rà soát tất cả các trận đấu “đỉnh” và có những cầu thủ “đinh”. Hóa ra là vợ yêu Brazil vì có “thiên thần” Kaka.
Thế nên cứ đội Brazil “ra trận” là anh Dương lại “ớn”. Đến nụ cười của Kaka khi bị trọng tài rút thẻ đỏ trong trận gặp Bờ Biển Ngà (ngày 21/6) mà đến giờ vợ vẫn còn chưa thể quên được. Thi thoảng chị Huyền lại xuýt xoa: “Kaka đẹp cả khi bị đuổi khỏi sân”. Rồi chị thao thao bất tuyệt việc bị thẻ đỏ đó là oan uổng.
Chị Huyền còn quay sang “làm khổ” chồng, khóc tấm tức như con nít vì thời gian còn lại của trận đấu không còn được ngắm nhìn “người trong mộng” nữa. Chẳng dỗ dành, anh Dương bỏ mặc vợ ngồi đấy mà tiếc nuối, còn anh mặt bừng bừng bỏ vào trong ngủ trước.
… Một lời là so sánh, hai lời là “chê chồng”!
Còn vợ chồng chị Thu, anh Việt mới cưới nhau hồi đầu năm. Ngày còn yêu, anh Việt biết rõ chị Thu mê bóng đá thì ít mà “quý” các cầu thủ đẹp trai thì nhiều. Nhưng khi đang yêu thì anh Việt lại thấy điều đó khá dễ thương.
Đến khi cưới nhau về rồi, chị Thu vẫn cứ mê mẩn anh chàng Ronaldo (Bồ Đào Nha). Đã thế chị còn không ngần ngại khen hết lời rồi quay sang nói đùa với chồng: “Nhìn cơ bắp của Ronaldo mới đẹp làm sao? Anh có thấy vậy không? Muốn được vậy thì anh phải đi tập thể hình đi”.
Nay vợ so sánh, mai vợ lại chê chồng (ảnh minh họa)
Tự ái trước lời chê của vợ, anh Việt đâm ghét Ronaldo rồi ghét “lây” sang cả Bồ Đào Nha. Cứ hôm nào Bồ Đào Nha mà đá thì vợ chồng cũng nghênh chiến với nhau. Người khen, người chê lấn át cả lời của bình luận viên.
Quá quen thuộc với lời tuyên bố của vợ: “Chỉ có Ronaldo đá mới đáng xem” nhưng anh Việt không thể chịu đựng được khi vợ còn nói mát khi anh đi đá bóng trong cơ quan: “Anh thì đá đấm cái gì? Chạy được mấy sức? Đã yếu lại còn đòi ra gió”.
Trước đây, chị Thu hết lời khen anh Việt đá bóng hay, bản thân chị cũng từng “say mê” anh chàng sinh viên tài tử trong các giải đấu bóng trong trường đại học. Tình yêu của hai người cũng từng gắn liền với những trận đấu bóng, với những hôm “chàng diễn trên sân cỏ”, còn nàng đứng ngoài cổ vũ.
Vậy mà lúc này lại bị vợ chê nên anh Việt thấy tự ái. Đã thế, ngày nào cũng thấy vợ “nhiệt tình” trước cái ti vi mà anh ngán. Không phải chỉ có mình Ronaldo được vợ anh “ưu ái” mà còn có hàng tá những “chân sút sáng sủa” khác nữa. Có ai lại đi ghen với những cầu thủ xa lắc xa lơ ấy? Nhưng anh Việt không sao kiềm chế được mình khi vợ chê chẳng tiếc lời.
Còn anh Bình cũng mệt cả người khi vợ nay thì nhắc đến thiên thần Kaka, mai lại là Lionel Messi (Argentina), hôm nữa thì lại là W. Rooney (Anh). Rồi có bữa hai vợ chồng đang “má ấp môi kề” thì chị Liên buột miệng: “Sao anh không giống Kaka? Nhìn cậu ấy vừa cao to lại đẹp trai và có ánh mắt biết nói nữa”.
Chẳng biết là Kaka có ánh mắt gì nhưng anh Bình đã mất sạch cảm hứng với vợ. Anh bực mình đẩy vợ rồi lủi thủi ôm gối ra ngoài phòng khách ngủ. Những ngày sau, cứ gần gũi vợ là anh Bình lại nghĩ đến việc có khi nào vợ đang so sánh mình với những cầu thủ kia?
Anh Bình cứ sốt “xình xịch” vì bị vợ đưa lên bàn cân với hết cầu thủ này lại đến ngôi sao bóng đá kia. Cảm giác bị so sánh khiến anh hết lần này đến lần khác mất hứng khi trên giường với vợ. Thế nên World Cup mới diễn ra được hai phần ba chặng đường mà chuyện chăn gối của vợ chồng anh chị đã bị “sứt mẻ”.
“Tranh chấp” với World Cup
Còn Anh Dương đã chán ngấy khi phải nghe vợ khen nào “thiên thần” KaKa đẹp ngời ngời, nào Ronaldo hào hoa, đa tình. Có lúc đang xem bóng, anh quay sang nhìn vợ, thấy vợ đang lim dim đôi mắt, tâm hồn lửng lơ.
Chị em có nên "phô diễn" sự hâm mộ thái quá trước mặt chồng hay không? (ảnh minh họa)
Nhưng cái khiến anh Dương khó chịu nhất là ngồi xem bóng, vợ khen rối rít đã đành, đến bữa ăn mà vợ cũng nói, khi đặt lưng xuống ngủ rồi mà vợ vẫn chưa còn hết lời “chém gió” dành cho mấy cầu thủ kia. Có hôm anh Dương gắt gỏng với vợ:
- Em sang bên Tây Ban Nha mà khen nhé. Anh chán nghe lắm rồi, lúc nào cũng Ronaldo, nhức hết cả tai”. Vừa nói, anh Dương vừa ăn vội bát cơm rồi đứng dậy.
Chẳng biết chị Huyền còn nhắc đến những cầu thủ điển trai, đa tình kia nữa hay không trước thái độ “một mất một còn” của chồng?
Với anh Hùng cũng chẳng hơn gì. Đến khi đội Anh bị thua Đức với tỉ số đậm 1-4 (ngày 27/6) nên phải về nước, chị Thoa khóc tức tưởi. Anh Hùng hả lòng hả dạ lắm. Thế nên anh cứ nhơn nhơn “bơm đểu” vợ: “Nếu có tiền chắc em bỏ vài trăm triệu sang Nam Phi xem đội Anh đá đấy nhỉ?”
Chị em “mê mẩn” các cầu thủ bóng đá đẹp trai, tài hoa không phải là chuyện hiếm. Nhưng phô diễn sự hâm mộ thái quá trước mặt chồng đôi khi khiến cho tình cảm vợ chồng lại rạn nứt đáng tiếc.
Nhiều ông chồng vì tự ái đã cố “tranh chấp” sự quan tâm của vợ dành cho mình so với mấy cầu thủ kia. Nhưng có một sự thực rằng để làm được điều đó vào lúc World Cup đang “nước sôi lửa bỏng” thế này thật không phải dễ, nhất là nhiều khi còn bị vợ cho là vô lý, đàn ông mà nhỏ nhen với ghen tuông vớ vẩn.
Còn nhiều đấng mày râu đang vui vẻ, tự nguyện “nhịn” vợ, xem như cho vợ “thoải mái” ca tụng, tít mắt trước những ngôi sao bóng đá đẹp trai kia trong vòng một tháng. Hy vọng sau khi kết thúc World Cup, nhiều cặp vợ chồng vẫn “trời yên bể lặng”.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Bạn này giống mình nhỉ! :D...
Cristiano Ronaldo
Luca Toni
Freddie Ljungberg
Xabi Alonso
Salvatore Bocchetti.
Gianluca Zambrotta.
Nhưng hâm mộ thì hâm mộ thôi, chứ k so sánh hay...
Các ông ngắm hoa hậu người mẫu suốt thì các bà thích cầu thủ, diễn viên đẹp trai....
Kaka nghe báo chí bảo còn zin đến tận lúc lấy vợ cơ !...
Quốc tịch: Brazil
Ngày sinh: 22-4-1982...
Khổ, tại vì đẹp cả người lẫn nết mà chị....