Đạo diễn Doàn Hoàng Giang (Ảnh: Hoàng Hường)
- Tôi quan niệm Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội phải là một dấu mốc để đời, không phải là tạo ra một vài mô hình, treo cờ quạt hay dăm bảy người múa máy ồn ào một chút là xong đại lễ.Tôi cảm thấy người ta không nghĩ đây là sự kiện lớn của đất nước, mà giống như một món ăn hay bổng lộc gì đó phải giành nhau
- Giống như mọi người dân Hà Nội khác, tôi thực sự băn khoăn với tiến độ của các công trình chào mừng 1000 năm. Bởi lẽ, theo tôi thấy, công trình hiện rõ nhất mới là tượng đài Lý Thái Tổ và đồng hồ đếm ngược tại Bờ Hồ. Ông có cảm nhận thế nào? - Không còn kịp thời gian làm những cái lớn nữa rồi. Thực ra ngay việc chọn Tổng đạo diễn này cũng vậy, lẽ ra phải làm từ 5 năm trước. Người tổ chức cần mở những cuộc cạnh tranh thật sự. Ai đưa ra ý tưởng thuyết phục nhất sẽ thắng, và ý tưởng đấy phải thật sự ý nghĩa và để đời.

Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Kỉ niệm là điều cần và điều phải làm, nhất là về văn hóa thế này.
Nhưng làm sao coi cho được,...
Các quan có bán liêm sỉ thì bán cao giá một chút chứ để liêm sỉ đi gặm cả vỉa hè của công trình thiên niên kỷ thế...
Công trình ngàn năm hóa ra hàng lởm (?)
Ngân sách Hà Nội chi hàng trăm tỷ đồng để chỉnh trang hè phố...
Thấy họ khoe nhiều thế, không biết mình có gì…không nữa!
Ta cũng nên kheo ra mà khích lệ tinh thần chứ nhỉ! ….Hay chẳng...
Xin đừng bao giờ quên.
:Crying::Crying::Crying:
1000 năm mới có cơ hội để ăn...
Bao nhiêu cái chi và vay mượn, nhưng mà hệ thông´ rút nươc´ khả...
Thôi, ko thèm bàn về thằng trung quốc nữa.
Thực ra,...