| Sau cơn mưa khoảng 1 giờ, đường Hòa Bình (Q.11, THCM) biến thành sông. |
| Đứng lên ghế nhà chờ xe buýt để tránh dòng nước đen hôi thối. |
| Nước ngập đến nửa chiếc xe máy. |
| Nhiều xe taxi tiến không được, lùi cũng không xong. |
| Thậm chí xe cứu thương cũng chết máy, phải điều xe khác tới để đưa bệnh nhân đi cấp cứu. |
| Xe của người chở hàng chết máy giữa dòng nước, CSGT giúp người này khiêng hàng vào vỉa hè. |
| Nước tràn vào trường học, nhà dân và bãi giữ xe của công viên nước Đầm Sen. |
| Nhiều em học sinh bì bõm lội nước về nhà. |


Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Chính xác !
Phụ nữ thì nên đi số 2, đi số 1 điều...
bổ sung nữa: nên giữ đều tay ga.
hồi đi học cưỡi con 81...
Kekee, đúng vậy ấy, cứ cho số 2 vào và giữ đều tay...
đường Hòa Bình nổi tiếng dễ ngập và hôi thúi, gớm lắm!!!
Hành động của anh CSGT đẹp quá,...
Gần cái kênh Thúi mà nước ko đen mới lạ
Sắp vào mùa mưa rồi, haizzzz....
SG năm sau...
đợt lũ lịch sử HN năm 2008 em...