Nhiều phụ huynh không ngại tốn thời gian, tiền bạc để có được những món quà độc, có giá trị làm quà tặng.
> Ngày nhà giáo VN 20/11: Tặng quà hợp ý thầy
Mong con “ghi điểm” với thầy, cô giáo trong ngày 20/11, nhiều phụ huynh không ngại tốn thời gian, tiền bạc để có được những món quà độc, có giá trị làm quà tặng.
Nhiều ông bố, bà mẹ than phiền chỉ nghĩ đến việc tặng quà cho thầy cô giáo của con cũng khiến họ đau đầu. “Quà thì năm nào cũng như nhau, lại chẳng biết nhà thầy, cô còn thiếu thứ gì để mua tặng. Nghĩ được món quà độc đáo một chút tặng cho đẹp, phải tốn nhiều thời gian lắm”. Chị Hương (Hà Đông, Hà Nội) than.
Gần đến ngày 20/11, chủ đề bàn luận về quà tặng trở nên sôi nổi tại cơ quan chị Hương. Nghe mọi người nói mua quà này, quà kia, chị Hương ghi chép lại hết về nhà bàn bạc với chồng.
Chọn quà tặng cho ngày 20/11 không dễ
Chị Mai Loan (Đống Đa, Hà Nội), phụ huynh của hai con trai học lớp 4 và một cô con gái lớp 8 tại quận Đống Đa đã dành trọn ngày cuối tuần để chọn món quà tặng cho các thầy cô giáo. Nhưng đi loanh quanh một hồi, ba mẹ con không biết mua quà gì tặng cho phù hợp nên chị quyết định vẫn đi phong bì như mọi năm.
Chị Loan cho hay, do không có thời gian và cũng không biết thầy cô giáo thiếu gì, thích gì, nên chị mua thiệp chúc mừng, kèm theo đó là phong bì 300.000 - 500.000 đồng, tuỳ mức độ quan trọng của từng môn.
Tuy nhiên, năm nay, xu hướng chuyển từ phong bì sang quà tặng cũng được nhiều phụ huynh lựa chọn để đi thăm các thầy, cô bởi theo nhiều phụ huynh cho biết đây là cách làm hợp lý và dễ coi.
Chị Hải Hà (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội), có con học ở trường tiểu học Phương Mai cho biết:“Chọn quà quả là không dễ, món quà phải có giá trị, phù hợp và thầy cô thích dùng không hề đơn giản. Sau hai ngày tham khảo thi trường, chị chọn được tấm vải may áo dài ưng ý của Thái Tuấn đưa ra thi trường nhân ngày 20/11 và một bộ đồ Triump, tổng giá trị gần 500 ngàn đồng”.
Cách tặng quà như chị Hà được rất nhiều phụ huynh có con đang học mầm non, tiểu học lựa chọn trong ngày 20/11 năm nay. Tâm lý chung của các vị phụ huynh là muốn chuyển đổi những chiếc phong bì đơn điệu và “nặng nề” sang những món quà sang trọng và dễ nói chuyện hơn. Nhưng quà tặng cũng được phụ huynh lựa chọn rất kỹ và có giá trị không nhỏ mặc dù không ai bận tâm về chuyện “tốn kém”.
Chị cũng thú nhận: Chính hai vợ chồng không muốn rành rọt các khoản quà tặng tình cảm của gia đình với cô giáo như thế nhưng rõ ràng, thời điểm mọi thứ đắt đỏ mà lương ba cọc ba đồng như hiện nay thì bắt buộc phải vắt óc tính toán, sắp xếp lại chi tiêu khi có khoản chi đột xuất thế này.
“Vẫn còn nhiều thầy cô luôn hết lòng vì học sinh chỉ mong ước giản dị là được tặng hoa chúc mừng trong ngày lễ của nhà giáo nhưng đa số phụ huynh thì không nghĩ vậy, ai cũng nghĩ, người khác tặng được thầy cô quà đắt tiền, mình cũng phải cố để con mình “đỡ thiệt”. Bạn bè tôi, ai cũng có tâm lý chạy đua trong chuyện tặng quà cho con, vì đều chung suy nghĩ: thiên hạ thế cả, mình không theo, sợ con mình lại bị để ý, thiệt thòi”.
Quà dành cho cô giáo thường dễ chọn hơn, mỹ phẩm xịn, quần áo, giày túi... Thầy giáo số lượng ít nhưng cũng khó chọn hơn thường chỉ có áo sơ mi hiệu An Phước hay May 10 cùng cà vạt... Hoặc có thể chọn đồ gia dụng, trang trí dùng trong nhà như: bình hoa pha lê mài, ly uống rượu, ấm chén gốm sứ Minh Long... là những món quà được lựa chọn nhiều vì đẹp và có giá trị.
Vợ chồng anh Tuấn – chị Hà (Trường Chinh, Hà Nội) dịp 20/10 đến tặng hoa cho cô giáo của con đã kịp tìm hiểu nhà cô còn thiếu lò vi sóng. Thế là chờ đến ngày 20/11, không phải suy nghĩ đau đầu tặng quà gì, anh chị đã tới cửa hàng mua ngay lò vi sóng trị giá gần 2 triệu đồng đến tặng cô giáo chủ nhiệm của con.
“Mọi năm, cứ nghĩ đến chuyện tặng gì cho cô giáo của con cũng đủ đau đầu. Nhiều món quà cứ tặng năm này qua năm khác. Lần này thì may quá, biết nhà cô còn thiếu đồ, vợ chồng mình mua tặng luôn, cũng mong cô quan tâm tới cháu hơn một chút”. Chị Hà lý giải.
20/11 tới, đồng nghĩa với đó là nỗi lo của các bậc phụ huynh trong việc chọn quà, săn quà tặng cho các thầy, cô giáo.“Chưa nghĩ đến việc món quà đó có đắt hay không, chỉ cần chúng độc đáo, thiết thực thì nhiều bậc cha mẹ, ngay cả gia đình tôi cũng sẵn sàng bỏ tiền ra để mua được món quà đó”. Chị Hà khẳng định.
Ngày 20-11, học sinh và phụ huynh nườm nượp đến nhà thầy cô, thầy cô nườm nượp đến nhà hiệu trưởng, hiệu trưởng nườm nượp đến nhà trưởng phòng, trưởng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
1. Của cho không bằng cách cho.
2. Phải luôn cố gắng nắm bắt thực chất của con và nhận xét của Gv về con (đôi khi...
Tặng tiền không thì thấy cứ kỳ kỳ, thía là tớ mua 02 cái ví xinh xinh, bỏ vào...
Bé nhà mình năm nay...
Quà, ngoài ý nghĩa vật chất...
Hơ hơ, vì mẹ huongme có nói là viết...
- Con mới...