PN - Chiều ngày 31/7, sau ba ngày nhập viện, Khuất Thị H. (tám tuổi) đã đi lại và chơi đồ chơi với người chị họ. Bé H. cầm hộp đựng búp bê mà không dám bóc ra chơi, vì “cháu để dành đồ chơi đẹp cho em”. Người lớn nghe lời trẻ con, chỉ biết ậm ừ rồi quay đi gạt nước mắt!


> Hà Nội: Khởi tố vụ hiếp dâm, sát hại bé gái



Có ai tặng quà cho em cháu không?


Từ ngày cháu H. vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội điều trị, chị Lệ, dì của bé H. luôn túc trực, không rời cháu nửa bước. Chị Lệ nói trong nước mắt: “Đến giờ cháu H. vẫn chưa biết em cháu đã mất. Cháu chỉ nghĩ, em bị kẻ xấu dùng dao làm chảy máu nên chắc sẽ bị bệnh nặng hơn cháu nên lúc nào cũng hỏi thăm em Q. “Sao nhiều người vào bệnh viện thăm cháu tặng cháu nhiều quà thế? Em cháu bị nặng lắm không biết có ai tặng quà không?” - câu hỏi hồn nhiên của cháu H. làm người lớn quặn thắt lòng.


Hôm nay tâm trạng bé H. đã khá hơn so với hai hôm đầu nhập viện. Chị Lệ bảo, ở bên cạnh bé, chị thường khơi những chuyện vui để bé quên đi sự đau đớn sau ca phẫu thuật. Hai hôm đầu nằm viện, ca phẫu thuật làm bé xanh xao nhiều, vậy mà bé H. vẫn luôn miệng hỏi thăm em gái. Chị Lệ kể, nghỉ hè hai cháu thường ở nhà với ông bà nội. Bé H. năm nay vào lớp 3, đã biết quét nhà, rửa bát và biết trông em. Bé H. đạt danh hiệu học sinh giỏi hai năm liền. “Khi ra viện biết tin em mất, bé H. sẽ buồn lắm” - chị Lệ lo lắng.


Mười ngày nữa bé được xuất viện


BS Đỗ Khắc Huỳnh, Trưởng khoa A5, BV Phụ sản Hà Nội cho biết, cháu H. đã được khâu phục hồi sau ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hai giờ. Khi nhập viện ngày 29/7, cháu H. trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Theo BS Huỳnh, phần tổn thương của cháu H. rất phức tạp; vừa tổn thương âm đạo, tầng sinh môn, vừa tổn thương trực tràng, đứt cơ vòng sinh môn. “Điều khó nhất khi tiến hành phẫu thuật là phục hồi cơ quan tiêu hóa. Rất may là giờ đã ổn định” - BS Huỳnh cho biết.


Hiện cháu H. vẫn phải được cung cấp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch vì bộ phận tiêu hóa chưa phục hồi. Theo BS Huỳnh, khoảng 10 ngày nữa là cháu H. có thể xuất viện.


Vụ án xảy ra chiều 29/7 tại xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Anh Hiền, chị Thúy có hai con gái, cháu lớn là Khuất Thị H. (SN 2004), năm nay mới vào lớp 3 và cháu Khuất Thị Q. (SN 2008) vài ngày nữa mới đầy bốn tuổi. Sự việc được phát hiện vào khoảng 15g30 ngày 29/7. Khi đó, ông nội của hai cháu đi chơi bên nhà hàng xóm, bà nội thì đi cắt cỏ cho bò, anh Hiền sang nhà em vợ, chị Thúy đi chợ bán mít nên chỉ có hai cháu bé ở nhà.


Đối tượng vô nhân tính đã cưỡng hiếp cháu H., dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, cổ, vai cháu Q. Người dân đã gọi taxi đưa hai bé gái đi cấp cứu. Nhưng bé Q. đã không qua khỏi. Bé H. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương, sau đó được chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.


Trúc Khuê


http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/-chau-de-danh-do-choi-dep-cho-em-/a70355.html