hi các mẹ,


Em hay lượn lờ online shopping và đi mua sắm các hàng đồ em bé nên cũng biết qua về giá cả 1 số loại đồ dùng em bé. Hôm trước ngại đi xa nên ghé vào cửa hàng đồ em bé ở số 4 Bạch Mai (ngay bên phải đường từ Đại Cồ Việt rẽ vào ây), cạnh hàng rửa ảnh. Hàng ở đây nhiều nhưngmaf đắt kinh khủng các mẹ nhé. Em chưa thấy ở đâu đắt như ở đây. Em post ra vài cái cho các mẹ tham khảo. Nếu có lỡ đi mua thì nên so sánh giá nhé:


Nước giặt D-nee e mua ở Đại la có 275k / can 3 l, ở đấy là 330k


bình sữa Nuk thủy tinh, ở Đại La là 125, ở đấy là 185k 8-}


Ghế ăn bột Mastela nhé, ở Kids plaza e mới mua là 759k, ở đấy gần 900k, ặc ặc


Bộ nồi ăn bột (nồi và chảo Supor), em mua ở 282 Bạch Mai là 210k, ở đấy là 285k, siêu đắt


lót thấm sữa Pigeon e mua ở Đại La là 55k/hộp, ở đấy là 73k


Em thiết nghĩ bán lấy lãi nhưng bán đắt quá thế không hiểu hàng nó tồn tại được đến bao giờ. Em cứ shopping loanh quanh, hàng nào rẻ là làm khách quen luôn. Cơ mà mỗi hàng e lại làm khách quen 1 thứ. Có hàng rẻ cái này lại đắt cái kia. Còn hàng ở số 4BM thì đắt toàn tấp. Hôm trước e trót vào buổi sáng nên mua 1 bộ thìa báo nóng rồi đi về. Sợ ko dám quay lại nữa