Các mẹ cẩn thận khi mua quần áo cho con ngoài chợ nha
Mình ko biết cảnh báo ở mục nào dc, có sai thì mod chuyển giup nhé.
Bé nhà mình 1 tuổi rồi, hôm đầy tháng được bà chị chồng cho 1 bộ đồ nhưng giờ mới mặc vừa nên đem ra giặt. Đồ gồm 1 cái quần short jeans với 1 cái áo thun. Hôm có nghe mẹ chồng kể là bà ấy đi ra chợ mua, chợ ở đâu trên Trị An đồng Nai, mình xem thì là hàng của Việt Nam, hàng chợ nên hiệu cũng chẳng để ý làm gì. Cứ tưởng ko phải đồ TQ thì an toàn rồi, mấy cái nào mà ghi TQ là mình xếp xó hết. Hôm qua sinh nhật bé lấy ra mặc để chụp hình, mặc được hơn 1 tiếng thì cởi ra thấy da bé hơi mẩn đỏ, nhưng nghĩ là do quần cứng nên cấn da bé thôi. Đến sáng nay thì cả vùng mông và đùi trên bé sưng lên đỏ tấy nổi nốt nhỏ nhỏ đầy chi chít. Bé có vẻ đau rát lắm khi vô tình đụng vào. Mình có chị bác sĩ cho thuốc, bôi thuốc rồi nên đến giờ đỡ hẳn ko đau nữa, nốt cũng lặn bớt, nhưng vẫn còn đỏ. May mà qua nghịch bánh kem bẩn nên mình thay sớm chứ để thêm 1 lúc nữa không biết thế nào luôn. Có khi hàng Việt nhưng chưa biết được vải từ đâu, thuốc nhuộm, rồi thuốc bảo quản... đủ trong đó, sợ thật. Trước giờ mình chưa cho bé mặc quần jeans khi nào vì loại đó cứng khó chịu mình ko thích. Hôm qua chồng lôi ra bảo sinh nhật nên mình phá lệ cho mặc 1 lần mà hậu quả như thế tội nghiêp con bé quá. Các mẹ cũng cẩn thận nhé, tốt nhất cho con mặc vải thoáng mát ít màu hoặc trắng, ko vẽ hình, hoặc có điều kiện thì mua của các hãng tốt. Về giặt kĩ 1 chút, phơi nắng. Mình thì đồ nào về cũng giặt rồi xả sạch cho bé. Mà mình cũng loại trừ trường hợp bé bị côn trùng cắn vì nhà giữ rất kĩ, đồ ăn thì toàn ăn mấy món quen, bánh kem hôm qua bé nghịch rồi chia cho các anh chị, gia đình hcu71 bé ko ăn.
Hôm sáng ba bé đi xa nên ko có máy chụp hình, chứ nếu ko mình chụp lên cho các mẹ xem, nhìn xót lắm. May mà mặc ít, chưa bị lở da ra :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng cũng ko hiểu lắm vì đồ đã giặt sạch sẽ rồi mà bé...