Các Mẹ ơi,


Chả là thế này. E đang cần Mẹ nào đó ở gần cầu Mai Động - Kim Ngưu - Hà Nội ấy. đến giúp nói chuyện với Mẹ Chồng e là nên cho Bé ăn cả thịt, rau đã xay, v.v.. (Bé nhà e được 6 tháng rồi, ăn dặm từ lúc 5 tháng) Mẹ Chồng e phụ trách nấu bột cho Bé mà. E nói, Chồng e nói, Mẹ đẻ e nói, Mẹ chồng e cũng ko nghe. E buồn lắm. Bà chỉ toàn ninh xương, tôm, thịt thăn, rau ngót... thôi. Bà bảo như thế là ra hết chất ở nước rồi còn gì, "mày không thấy nước ngọt lắm à. Mày thích thì tự đi mà nấu" T____T Thật ra e cũng muốn tự nấu nhưng Mẹ nào làm dâu sống chung với BMC ắt sẽ hiểu hoàn cảnh của em. Mà con ăn ninh như thế thì làm sao đủ chất. Mẹ e không phải nói xấu, nhưng hơi bảo thủ và chỉ nghe bác sĩ hoặc người ngoài. Có Mẹ nào ở gần cầu Mai Động đến giúp e với nhé!!!!!!!!!!!!!


E chẳng biết post bài này ở đâu cả. Nếu không đúng thì MOD chuyển hộ e vào đúng vị trí nha. E cảm ơn.