Lâu nay mình cứ nghĩ chỉ có người lớn, ăn uống thất thường nên mới bị đau dạ dày, vậy mà hôm rồi qua nhà đứa bạn chơi, nghe kể về quá trình chữa đau dạ dày cho con bạn í mà thấy thương. Ôg xã mình cũng bị dạ dày, đã từng trải qua những cơn đau đó, nhìn ổng nhăn nhó, mình còn không chịu nổi, huống hồ những đứa bé. Các mẹ có ai có kinh nghiệm biết các triệu trứng ở các bé khi bé bắt đầu bị là như thế nào không? Bé nhà mình thỉnh thoảng cũng hay kêu đau bụng, nhưng một lúc rồi thôi, nhiều khi cũng sợ bạn ấy lười ăn nên kêu đau bụng. Nghĩ lại thấy lo lo. Các mẹ nào có kinh nghiệm rồi chỉ mình với nhé. Thanks các mẹ nhiều nhiều