Bé nhà em gần 4t rồi, đi học là rất lười ăn và uống sữa sáng. Cô nói toàn trốn uống sữa thôi.hic hic Em tính cho con ăn sáng ở nhà mà ba và mọi người nói là ko nên, để bé tự lập với môi trường tập thể đi, cứ bao bọc vậy biết khi nào mới tự giác.Cơ mà con ko ăn gì em thấy xót ruột quá :( ko biết tính sao nữa.Các mẹ cho em ý kiến với ạ
con nhà mình hơn 3 tuổi rồi,nhưng lười ăn lắm.mình thì bận việc suốt ngày.không có nhiều thời gian dành cho con.giờ lại đang gửi cháu đi học ở trường...
con nhà mình hơn 3 tuổi rồi,nhưng lười ăn lắm.mình thì bận việc suốt ngày.không có nhiều thời gian dành cho con.giờ lại đang gửi cháu đi học ở trường...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
e cũng nghĩ...