Con mình giờ được 21 tháng nhưng nói chuyện như người lớn và cái gì cũng biết. Biết hát và cả đọc thơ nữa. Có được thành quả như hôm nay mình nghĩ có lẽ do một phần bé được mẹ thường xuyên nói chuyện cùng. Từ lúc bé được mấy tháng làm gì mình cũng nói với bé như chuẩn bị ra ngoài chơi thì mình bảo:
Mình đi chơi ngoài trời nắng nên phải đội mũ,
để mẹ lấy mũ đã,
ah mũ đâu rồi nhỉ
mũ đây rồi mẹ treo trên móc quần áo.
Thế là dù chưa biết nói nhưng những lần sau đó nếu được mẹ cho đi chơi là chỉ vào mũ hoặc lên đầu nếu không thấy mũ thì chỉ chỗ để mẹ lấy cho.
Rồi bé biết các bộ phận cơ thể từ rất sớm vì được mẹ chỉ lúc mẹ tắm cho con.
Rồi ra ngoài thấy gà, vịt hay bông hoa mình đều chỉ cho con nên con biết trước các bạn về tên các loài vật và đô dùng trong nhà.
Giờ bé đã nói được rất sõi nên rất hay hỏi mẹ.
Mẹ ơi mẹ làm gì đấy mẹ?
Đấy là câu mà con mình thường xuyên hỏi khi thấy mẹ làm việc vì mình cũng thường xuyên hỏi con như vậy.
Bé thường xuyên được mẹ hát cho nghe từ hồi bé xíu nên giờ mở nhạc ra là bài nào bé cũng có thể hát theo mặc dù nhiều bài bé thuộc chưa hết. Rồi bé biết đếm, biết hỏi và biết trả lời khi người lớn hỏi.
Như các bác hàng xóm mà hỏi: bố Cún đi đâu là bé trả lời bố Cún đi làm kiếm tiền mua sữa. Đấy là những câu mà mẹ thường hay nói với bé khi bé hỏi bố đi đâu mỗi khi thức dậy và đón đi học về mà không thấy bố.
Rồi những lúc thèm sữa thì liền nói mẹ ơi pha sữa cho cún, hoặc Pha sữa cho cún đi mẹ.
Thì ra bé cũng học theo me nói vì nhiều lúc mẹ thường bào bố là pha sữa cho Cun đi anh.
Ôi con của mẹ bé nhưng mẹ nói gì cũng lắng nghe và học theo. Yêu con quá xung quanh nhà mình rất nhiều bé lớn hơn bé một vài tháng nhưng các bé chưa biết hỏi và trả lời như bé nhà mình.
Công của mẹ bao tháng ngồi ngắm và nói chuyện cùng con là đây.
Cảm động mỗi khi mẹ nhăn mặt hay bị đau gì được con hỏi: Mẹ ơi, mẹ đau ah và đưa cái mồm bé xíu đến để thổi cho mẹ bớt đau. Mẹ ngồi nhặt rau con cũng đòi nhặt cùng và bảo : Mẹ ơi Cún nhặt rau này, rồi lại hỏi Mẹ ơi rau gì thế mẹ, Rau cải con ah, rau Cải ah mẹ.
Con mẹ yêu quá.
Hôm qua tối bố tắt điện đi ngủ con liền dọa bố mẹ là Cáo đấy, Mẹ ơi Cáo đấy, sợ lắm.
Mẹ biết là dọa con như thế là không tốt nhưng nhiều lúc trời tối rồi mà con vẫn rủ: Mẹ ơi đi chơi đi. Bắt buộc mẹ phải nói vậy giờ thì đến lượt con doa lại bố mẹ đây.
Mình nghĩ dù con mình còn rất bé nhưng các bé vẫn nghe và hiểu chúng ta đang nói gì. Và nói chuyện với con là bạn đang làm cầu nối cho con với thế giới bao la bên ngoài.
Hãy nói và nghe con nói để chúng ta có một đứa con thông minh và đáng yêu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1