Tết Nhâm Thìn Nhím được đi lễ chùa cùng bố mẹ, con vui lắm, cười suốt thôi, lần đầu tiên được đi nên Nhím rất tò mò, hỏi mẹ rất nhiều điều.


Năm Rồng Nhím tạo dạng Hổ đó ạ, con thật là đáng yêu. cái mặt kìa... ghét quá cơ


Đây là ảnh Nhím về bà Nội ăn tết đấy, đây là lần thứ 3 con được về thăm bà, con trèo tót lên đống đất sau nhà làm dáng cho mẹ chụp hình nè.


Thi ảnh là một cuộc thi thật là ý nghĩa, là những phút ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của trẻ thơ.Con trai mình cũng thích chụp ảnh lắm, hay đòi mẹ chụp cho, khi được chụp con thường cười rất tươi. Ai cũng khen con rất đẹp trai, mẹ tự hào về điều đó con trai ạ, cảm ơn chúa đã tạo ra con và cho con bên mẹ. Năm Nhâm Thìn là con bước sang 4 tuổi, con chưa đủ lớn nhưng cứ tự cho mình là con lớn rồi, mỗi lần mẹ nhờ con làm gì con nhanh tay chạy ra giúp mẹ liền. Nhiều khi mẹ tự nhủ hay là con đã lớn biết suy nghĩ thật rồi đây!!!


Mẹ yêu Nhím ở đặc điểm rất biết nghe những lời mẹ và cô giáo dạy, con nên rửa tay trước khi ăn cơm, và sau khi đi vệ sinh, nên hàng ngày không cần nhắc con cũng nhớ lắm tự giác đi rửa tay bằng xà phòng Lifebuoy, có đôi khi mẹ bận công việc mà quên con còn nhắc cho mẹ biết nữa đấy.


Sang năm Nhâm Thìn mẹ chúc Nhím chăm ngoan học giỏi khỏe mạnh nghe con, Mẹ yêu con nhiều.


Cảm ơn BTC của Webtretho và Lifebuoy đã tạo ra cho các con 1 sân chơi thật tuyệt vời.


ID: nhimyeu2008